Chật vật mưu sinh
Căn phòng trọ nằm sát Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TPHCM đã từng là nơi sinh sống của 3 thành viên gia đình chị Đinh Thị Thu Thủy, công nhân Công ty Latek (Thủ Đức). Cách đây hơn 1 năm, chồng chị Thủy mất do bạo bệnh, phòng trọ chỉ còn lại chị Thủy và đứa con 20 tuổi bị bệnh tự kỷ.
Chị Thủy giờ đây vừa làm mẹ, vừa làm cha để lo cho đứa con trai bị bệnh. Mỗi sáng, chị dậy từ 5h để vệ sinh cá nhân cho con và nấu sẵn cơm để con trai ở nhà có cơm ăn. Thu nhập kể cả tăng ca miệt mài được hơn 7 triệu đồng/tháng, chị Thủy lo đóng tiền trọ 2 triệu đồng, tiền thuốc cho con 2 triệu, tiền nhờ người trông con mỗi khi chị đi làm 1,5 triệu đồng, chưa kể tiền xăng xe, ăn uống...
Gần nhà chị Thủy là nơi ở của chị Cổ Trần Hải Yến, 34 tuổi, công nhân Công ty Danu Vina (Thủ Đức). Khi chúng tôi đến, chị Yến đang ăn cơm chiều, bữa cơm chỉ vỏn vẹn vài con cá khô.
Gia đình chị Yến gồm hai vợ chồng, hai con đang học lớp 4 và một đứa sắp chào đời. Nếu tăng ca đầy đủ, mỗi tháng chị Yến kiếm được khoảng 8 triệu đồng; hiện đang mang thai tháng thứ 7 nên chị về sớm theo chế độ.
Tăng lương là mong ước không của riêng ai
Chật vật với thu nhập ít ỏi, tháng nào cũng phải “ăn trước trả sau”, hy vọng duy nhất của những người công nhân nghèo lúc này là được tăng lương để cuộc sống nơi đất khách đỡ vất vả hơn. “Chỉ cần thiếu hụt 1-2 tháng thì tháng nào cũng sẽ thiếu hụt. Mong rằng chúng tôi sẽ sớm được tăng lương vì 2 năm rồi lương không tăng mà vật giá thì ngày một tăng, đồng lương không theo kịp. Được tăng lương công nhân sẽ rất mừng, ai cũng mong mỏi hết chứ không chỉ riêng tôi” - chị Đinh Thị Ngân Nga, công nhân Công ty Freetrend (Thủ Đức) nói.
Còn chị Đinh Thị Thu Thủy, công nhân Công ty Latek (Thủ Đức) bộc bạch: “Tôi rất mong mức lương được cải thiện để cuộc sống của công nhân đỡ khổ. Khi bị ốm phải nghỉ làm ở nhà mấy ngày tôi rất lo vì không biết ngày mai lấy đâu ra tiền để lo cho con”.
Cuộc sống quá khó khăn vất vả đã vắt kiệt sức của công nhân, lao động, họ đang cố sức mình để gồng gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, với hy vọng ngày mai sẽ được tăng lương để bữa cơm sẽ đủ đầy thịt cá và những đứa trẻ sẽ có điều kiện được ăn học đến nơi đến chốn.