Để làm rõ thêm vụ việc, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với đại diện của Bộ LĐTBXH và lãnh đạo Cty Gia Vi.
Sẽ xử lý khi làm rõ sai phạm của Cty Gia Vi
Tại buổi làm việc, PV nêu vấn đề trường hợp bà Bình bị tử vong trong thời gian bên Saudi Arabia thì có được hưởng tiền bảo hiểm hay không (?), ông Đặng Sĩ Dũng - Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN, Bộ LĐTBXH) cung cấp thông tin: Do nghề giúp việc gia đình bên Saudi Arabia là nghề đặc thù, nên trong hợp đồng lao động không nêu rõ cụ thể loại hình bảo hiểm, chủ sử dụng lao động chỉ mua bảo hiểm y tế để NLĐ được hưởng khi bị ốm đau. Trong trường hợp của bà Bình bị tử vong bên Saudi Arabia, theo báo cáo của Cty Gia Vi thì kết luận trong chứng tử, nguyên nhân NLĐ tử vong do bệnh lý nên không thuộc chính sách hỗ trợ của bảo hiểm.
PV Báo Lao Động đặt vấn đề về việc ông Lê Văn Bình (người trong hợp đồng giữa Cty Gia Vi và NLĐ có nêu là em trai của lao động Vương Thị Hoài Thu) nhưng khi tiếp xúc với PV, ông Bình đã khẳng định không liên quan đến vụ việc bởi các thông tin liên quan đến ông trong hợp đồng do NLĐ cùng Cty Gia Vi tự thực hiện.
Và trước đó, ông Nguyễn Anh Xuân - Phó TGĐ Cty Gia Vi - cho biết là thời gian Cty đào tạo nghiệp vụ, tiếng cho lao động là 14 ngày. Những vấn đề trên, phía Cty có vi phạm quy định của Bộ LĐTBXH hay không và sẽ bị xử lý như thế nào?.
Về vấn đề này, ông Dũng cho biết, theo quy định của Bộ LĐTBXH, trong quá trình tuyển chọn NLĐ, phía Cty phải nắm rõ hồ sơ của NLĐ phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe đi XKLĐ do bệnh viện cấp, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, trong hợp đồng phải có người được ủy quyền để giải quyết và báo tin các vấn đề liên quan; trước khi đi làm nghề giúp việc gia đình tại Saudi Arabia, NLĐ phải hoàn thành một khóa đào tạo kỹ năng nghề, tiếng Arab, bồi dưỡng kiến thức về tập quán, văn hóa tối thiểu là 45 ngày do DN tổ chức đào tạo.
Trước những thông tin do Báo Lao Động cung cấp, Cục QLLĐNN sẽ tiến hành làm rõ, có hình thức xử lý quyết liệt nếu Cty Gia Vi vi phạm quy định.
Bộ LĐTBXH sẽ làm công văn gửi Bộ Y tế
Cũng trong buổi làm việc, PV Báo Lao Động nêu vấn đề thi thể NLĐ đã được đưa về nước nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được cơ quan chức năng giải đáp như: Tại sao bà Trần Thị Bình có thể làm giả được giấy tờ mang tên người khác để đi XKLĐ? Người không đủ sức khỏe như bà Bình vì sao có thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe? Ai đã tư vấn, môi giới để đưa người khuyết tật như bà Trần Thị Bình đi XKLĐ?
Về các vấn đề này, ông Dũng cho biết, ngày 6.3.2018, tại TP.Vinh, trong buổi làm việc với các bên liên quan về vụ việc bà Trần Thị Bình, phía Cục QLLĐNN đã đề nghị Phòng PC64 Công an Nghệ An tiếp tục kiểm tra, làm rõ việc cấp CMND cho bà Trần Thị Bình với tên Vương Thị Hoài Thu để làm hộ chiếu đi làm việc ở nước ngoài; Phòng PC72 Công an Nghệ An kiểm tra hồ sơ cấp hộ chiếu cho bà Trần Thị Bình với tên Vương Thị Hoài Thu để trả lời các cơ quan chức năng. Nhưng đến thời điểm hiện nay, các đơn vị của Công an Nghệ An chưa có thông tin chính thức đến Cục QLLĐNN.
Về việc bà Bình từ tháng 10.2010 đã được hưởng chế độ trợ cấp xã hội do mất khả năng lao động, được hưởng trợ cấp khuyết tật từ 1.3.2013 và chính quyền địa phương cũng xác nhận, bà Bình có dấu hiệu không bình thường ở hai chân, tuy nhiên phía Cty CP Bệnh viện Giao thông Vận tải vẫn cấp giấy chứng nhận là bà Bình đủ sức khỏe để đi XKLĐ.
Về vấn đề trên, ông Đặng Sĩ Dũng cho biết Cục QLLĐNN làm báo cáo để Bộ LĐTBXH nắm rõ vụ việc, rồi Bộ LĐTBXH sẽ có văn bản gửi Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh để cùng phối hợp làm rõ sự việc.
Về câu hỏi phía Cty Gia Vi có tránh nhiệm như thế nào trong vụ việc bà Trần Thị Bình bị tử vong bên Saudi Arabia (?), ông Vi Anh Tuấn - TGĐ Cty Gia Vi - cho biết, do hồ sơ của NLĐ được làm giả tinh vi từ năm 2012 và NLĐ đã qua mặt được các cơ quan chức năng, để rồi đi Saudi Arabia lần đầu tiên năm 2015 qua Cty CP đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt. Sau đó, năm 2016, Cty Gia Vi tiếp nhận NLĐ và sự việc đáng tiếc xảy ra. Để giải quyết, phía Cty đã bỏ ra hơn 11.000 USD để đưa thi hài bà Bình về nước, hỗ trợ 30 triệu đồng để con bà Bình lo hậu sự cho mẹ. Do con trai bà Bình không có ý kiến, nên phía Cty không hỗ trợ thêm.