Tiếp loạt bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

Con trai bà Trần Thị Bình gửi tâm thư cám ơn Báo Lao Động

Việt Lâm – Quang Đại |

Tối 21.3, anh Đinh Văn Chính đã viết tâm thư gửi tới Báo Lao Động để cảm ơn sâu sắc tới Tòa soạn Báo Lao Động và các phóng viên tham gia hỗ trợ, viết loạt bài “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!" phản ánh về trường hợp của mẹ anh.

Từ ngày 2.2.2018, sau khi nhận được lời kêu cứu nhờ trợ giúp của anh Đinh Văn Chính (SN 1991, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An), đến nay, Báo Lao Động đã đăng tải hơn 10 bài viết điều tra, xác minh thông tin vụ việc của bà Trần Thị Bình (SN 1963, mẹ đẻ anh Chính) mang tên giả  là Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) cùng hồ sơ giả qua Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi để đi XKLĐ tại Saudi Arabia. Sau đó, bà Bình tử vong, gần 1 năm thi hài chưa được đưa về VN. Sau loạt bài của Báo Lao Động, đêm ngày 13.3, thi hài của bà Trần Thị Bình đã về đến nhà. 

Tối 21.3, anh Đinh Văn Chính đã viết tâm thư gửi tới Báo Lao Động để cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Tòa soạn Báo Lao Động và các phóng viên tham gia hỗ trợ, viết bài phản ánh về trường hợp của mẹ anh.

Anh Đinh Văn Chính phản ánh vụ việc với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: H.A
Anh Đinh Văn Chính phản ánh vụ việc với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: H.A

Trong tâm tư, anh Chính bày tỏ: “Tôi là một người con không may mắn khi có mẹ đi XKLĐ tại Saudi Arabia rồi bị tử nạn. Suốt 1 năm trời, tôi chưa đưa được thi hài mẹ về quê hương.

Với bổn phận của người làm con cùng mong muốn được đưa thi hài mẹ về với quê hương yên nghỉ nơi suối vàng nên trong suốt thời gian qua, tôi đã nhiều lần liên lạc và tìm đến Cty CP xây dựng nhân lực Gia Vi để yêu cầu Cty hỗ trợ đưa thi hài mẹ về, nhưng đều bị khước từ một cách khéo léo. Gia đình chỉ nhận được câu trả lời từ phía Cty với hai chữ “chờ đợi”.

Gần một năm trôi qua, phía Cty Gia Vi vẫn không thực hiện đúng nội dung cam kết với gia đình về việc đưa di ảnh, di vật và thi hài mẹ tôi về nước… Do đó, tôi làm đơn cầu cứu đến Báo Lao Động (số 6, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để Báo trợ giúp.

Tôi vô cùng xúc động vì nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Báo Lao Động và các phóng viên đã không quản ngại gian nan, khó khăn để hỗ trợ gia đình.

Báo Lao Động và các phóng viên không phải chỉ làm vì trách nhiệm của nhà báo mà còn dành tình cảm vô cùng ấm áp mang lại cho tôi cảm giác hơn cả người thân.

Anh Chính lẻ loi một mình, lặng lẽ đưa thi hài mẹ về quê nhà. Ảnh: Sơn Tùng
Anh Chính lẻ loi một mình, lặng lẽ đưa thi hài mẹ về quê nhà. Ảnh: Sơn Tùng
Sáng 13.3, nhận được thông tin thi hài mẹ tôi được đưa về Sân bay Nội Bài. Có lẽ tôi không bao giờ quên được ngày 13.3, khi tôi lẻ loi một mình từ Vinh ra Hà Nội để đón thi hài mẹ.

Lên Hà Nội, tôi nhận được sự giúp đỡ của cả một êkíp phóng viên, lái xe của Báo Lao Động để cùng tôi ra đến tận sân bay, cùng chờ đợi giây giúp thi hài mẹ tôi được đưa ra xe tang, rồi về Vinh. Tôi không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Báo Lao Động và các phóng viên đã tận tâm dìu dắt, giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp khó khăn nhất.

Tôi xin chúc Báo Lao Động ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh kém may mắn như tôi”.

Bà Trần Thị Bình (SN 13.2.1963), quê quán: Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; nơi thường trú: Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; CMTND: 180012335.

Bà Trần Thị Bình.
Bà Trần Thị Bình.

- Ngày 12.3.2014, UBND TP.Vinh có Quyết định về việc hưởng trợ cấp xã hội đối với trường hợp bà Trần Thị Bình – là đối tượng khuyết tật nặng; mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng.

Bà Bình bị khuyết tật nặng nên hằng tháng bà được nhận hỗ trợ từ Nhà nước.
Bà Bình bị khuyết tật nặng nên hằng tháng bà được nhận hỗ trợ từ Nhà nước.

- Ngày 20.4.2015, bà Trần Thị Bình vào Bệnh viện Quân Y 4, ngày 25.4.2015 ra viện. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện, bà Bình được các bác sĩ chẩn đoán: U não vùng chẩm trái; bệnh kèm theo: Hội chứng vai gáy do thoái hóa cột sống cổ…

Bản sao trích lục bệnh án của bà Trần Thị Bình do Bệnh viện Quân Y 4 cung cấp cho gia đình bà Bình.
Bản sao trích lục bệnh án của bà Trần Thị Bình do Bệnh viện Quân Y 4 cung cấp cho gia đình bà Bình.

- Ngày 13.6.2016, bà Trần Thị Bình dùng hộ chiếu mang tên giả là Vương Thị Hoài Thu (SN 29.11.1977), hộ khẩu thường trú: Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, có số C1490788, ngày cấp 25.4.2016, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, ra Cty cổ phần Bệnh viện Giao thông – Vận tải khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ngoài nước. Bệnh viện GTVT kết luận bà Vương Thị Hoài Thu (tức bà Trần Thị Bình) đủ sức khỏe.

Giấy chứng nhận sức khỏe của Cty CP Bệnh viện Giao thông Vận tải có ảnh của bà Bình.
Giấy chứng nhận sức khỏe của Cty CP Bệnh viện Giao thông Vận tải có ảnh của bà Bình.

- Ngày 2.8.2016, bà Trần Thị Bình tiếp tục dùng giấy tờ giả mang tên Vương Thị Hoài Thu để ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi (số 36, lô 7 Khu đô thị Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Bà Bình đi Saudi Arabia với nghề giúp việc gia đình, tiền lương 1.500 AR/tháng (tương đương 9 triệu đồng).

Bản photocopy hợp đồng LĐ giữa Cty Gia Vi và NLĐ.
Bản photocopy hợp đồng LĐ giữa Cty Gia Vi và NLĐ.

- Ngày 11.8.2016 bà Trần Thị Bình xuất cảnh.

- Theo Cty Gia Vi, sau khi trốn khỏi gia đình nhà chủ sử dụng, bị đưa về trại tị nạn tại Al Jawf, ngày 20.3.2017, bà Trần Thị Bình - được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có vết sưng bên trong trán và triệu chứng bị phù nề, chảy máu.

- Ngày 3.4.2017, bà Trần Thị Bình – tử vong bên Saudi Arabia.

- Ngày 7.6.2017, phía Cty Gia Vi đã gặp mẹ đẻ của bà Vương Thị Hoài Thu là bà Hoàng Thị Bích (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An); bà Bích xác nhận bà Thu hiện vẫn còn sống và làm việc tại Cty may 20 Bộ Quốc phòng.

Mẹ đẻ của bà Vương Thị Hoài xác nhận bà Thu vẫn đang còn sống.
Mẹ đẻ của bà Vương Thị Hoài xác nhận bà Thu vẫn đang còn sống.

- Ngày 14.6.2017, con trai bà Trần Thị Bình – anh Đinh Văn Chính – liên lạc với Cty Gia Vi để xác minh thông tin mẹ và sau đó Tổng Giám đốc Cty Gia Vi là ông Vi Anh Tuấn đã vào Nghệ An để làm việc cụ thể với gia đình. Tại buổi làm việc, hai bên đã xác minh Vương Thị Hoài Thu có tên thật là Trần Thị Bình.

Bản photocopy Bản cam kết Cty Gia Vi lập với gia đình bà Trần Thị Bình.
Bản photocopy Bản cam kết Cty Gia Vi lập với gia đình bà Trần Thị Bình.
Trong bản cam kết với gia đình phía Cty Gia Vi chịu mọi chi phí và phí tổn các thủ tục cần thiết để đưa được thi hài NLĐ về nước (người nhà LĐ tử nạn không phải chịu bất cứ khoản kinh phí nào); Cty hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình để làm ma chay và các thủ tục cần thiết cho người tử nạn.
Đơn kêu cứu của anh Đinh Văn Chính gửi đến Báo Lao Động.
Đơn kêu cứu của anh Đinh Văn Chính gửi đến Báo Lao Động.

- Ngày 29.7.2017, Cty Gia Vi đã làm công văn đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để xin hướng dẫn làm thủ tục đưa thi hài LĐ tử vong tại Saudi Arabia, vì vướng mắc LĐ khi xuất cảnh đã nộp cho Cty bộ hồ sơ mang tên Vương Thị Hoài Thu, nhưng qua xác nhận của gia đình và địa phương thì LĐ này tên thật là Trần Thị Bình.

Hộ chiếu có tên Vương Thị Hoài Thu nhưng lại mang ảnh bà Bình.
Hộ chiếu có tên Vương Thị Hoài Thu nhưng lại mang ảnh bà Bình.

- Ngày 30.1.2018, sau gần một năm thi hài mẹ vẫn chưa được đưa về VN, anh Đinh Văn Chính – con trai bà Trần Thị Bình – đã gửi đơn kêu cứu đến Báo Lao Động.

Anh Chính làm thủ tục nhận thi hài mẹ ở Ga hàng hóa ALS (sân bay Nội Bài).
Anh Chính làm thủ tục nhận thi hài mẹ ở Ga hàng hóa ALS (sân bay Nội Bài).

- Từ ngày 2.2.2018, sau một thời gian điều tra, xác minh thông tin vụ việc, Báo Lao Động khởi đăng bài: “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong! Tiếp đó, trong ngày 3.2, có bài “Những lỗ hổng nghiêm trọng” và “Ai chịu trách nhiệm?”; ngày 9.2, bài Người lao động tử vong... mang tên giả; ngày 24.2, bài Cty Gia Vi tiếp tục sai hẹn; ngày 5.3, bài “Việc đưa thi hài bà Bình về nước hiện còn vướng mắc”; ngày 6.3, bài “Gian nan hành trình “đòi” thi hài mẹ”; ngày 7.3, bài “Bí ẩn quanh Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện GTVT”; ngày 12.3, bài “Xuất hiện thông tin về người đàn ông bí ẩn”…

Anh Chính lặng lẽ khóc bên quan tài mẹ, chiều 13.3.
Anh Chính lặng lẽ khóc bên quan tài mẹ, chiều 13.3.

- Sáng 13.3, nhóm PV Báo Lao Động cùng anh Đinh Văn Chính đã ra Sân bay Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) để nhận thi hài bà Bình; đêm 13.3, thi hài của NLĐ xấu số đã về đến nhà (xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An).

Gia đình tổ chức hậu sự cho NLĐ xấu số Trần Thị Bình.
Gia đình tổ chức hậu sự cho NLĐ xấu số Trần Thị Bình.
Như vậy, dù thi thể người lao động đã được đưa về nước nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi: Tại sao bà Trần Thị Bình có thể làm giả được giấy tờ mang tên người khác để đi xuất khẩu lao động? Người không đủ sức khỏe như bà Bình vì sao có thể vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe theo quy định pháp luật? Ai đã tư vấn, môi giới để đưa người khuyết tật như bà Trần Thị Bình đi xuất khẩu lao động? Trách nhiệm của Cty CP xây dựng nhân lực Gia Vi trong vụ việc?  chưa được các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Y tế, đặc biệt là Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH giải đáp.
Việt Lâm – Quang Đại
TIN LIÊN QUAN

Vụ "phù phép" người khuyết tật đi XKLĐ rồi mất tích: Nguyên nhân tử vong do “tê liệt thần kinh”?

Q.ĐẠI - V. LÂM |

Ngày 15.3, thi thể bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, người khuyết tật tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An, được “phù phép” thành Vương Thị Hoài Thu, sinh năm 1977, đủ sức khỏe, đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia và tử vong) đã được gia đình hỏa thiêu và an táng.

Thi thể bà Trần Thị Bình đã được đưa về nhà

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Ngày 14.3, anh Đinh Văn Chính (trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết: Anh đã ra Hà Nội nhận thi hài của mẹ là bà Trần Thị Bình và đưa về nhà.

Vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Con mắt lệ nhòa bên quan tài mẹ

Việt Lâm - Sơn Tùng |

22 giờ ngày 12.3, anh Đinh Văn Chính (SN 1991, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) - con trai của bà Trần Thị Bình (SN 1963), với tên Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động qua Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi, rồi tử vong bên Saudi Arabia đầu tháng 4.2017 - lên xe ôtô từ Vinh ra Hà Nội để lên sân bay Nội Bài nhận thi hài mẹ. Trước khi đi, anh Chính đã nhờ Báo Lao Động hỗ trợ và PV Báo Lao Động đã cùng anh đi nhận thi hài bà Bình. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ "phù phép" người khuyết tật đi XKLĐ rồi mất tích: Nguyên nhân tử vong do “tê liệt thần kinh”?

Q.ĐẠI - V. LÂM |

Ngày 15.3, thi thể bà Trần Thị Bình (sinh năm 1963, người khuyết tật tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An, được “phù phép” thành Vương Thị Hoài Thu, sinh năm 1977, đủ sức khỏe, đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia và tử vong) đã được gia đình hỏa thiêu và an táng.

Thi thể bà Trần Thị Bình đã được đưa về nhà

QUANG ĐẠI - VIỆT LÂM |

Ngày 14.3, anh Đinh Văn Chính (trú xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết: Anh đã ra Hà Nội nhận thi hài của mẹ là bà Trần Thị Bình và đưa về nhà.

Vụ “Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong: Con mắt lệ nhòa bên quan tài mẹ

Việt Lâm - Sơn Tùng |

22 giờ ngày 12.3, anh Đinh Văn Chính (SN 1991, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An) - con trai của bà Trần Thị Bình (SN 1963), với tên Vương Thị Hoài Thu (SN 1977) đi xuất khẩu lao động qua Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi, rồi tử vong bên Saudi Arabia đầu tháng 4.2017 - lên xe ôtô từ Vinh ra Hà Nội để lên sân bay Nội Bài nhận thi hài mẹ. Trước khi đi, anh Chính đã nhờ Báo Lao Động hỗ trợ và PV Báo Lao Động đã cùng anh đi nhận thi hài bà Bình.