Tại chợ Mun (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), theo khảo sát của phóng viên với một số loại rau xanh, giá đều tăng so với trước Tết: Rau muống 10.000 đồng/mớ; rau cần 15.000 đồng/mớ...
Khi phóng viên kêu rau đắt, một chủ hàng bán rau cho hay: “Giá nhập vào tăng thì giá bán cũng phải tăng thì người bán mới có lãi chứ”.
Hai nữ công nhân sau một hồi hỏi giá, ngần ngừ một lúc rồi rời cửa hàng tay không để tìm cửa hàng khác bán rẻ hơn. Cuối cùng, một người mua một ít rau cải với giá 15.000 đồng; một người mua mớ rau khoai lang hết 7.000 đồng. "Do ở nhà vẫn còn thịt mang từ quê lên, nên chúng tôi chỉ mua rau thôi. Nhưng. Mà rau đang đắt quá, ăn mà xót"- một nữ công nhân chia sẻ.
Chị Dương Thị M. (công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) cho biết, so với thời điểm trong Tết, sau Tết, khi công nhân lên nhiều, giá rau xanh đã tăng mạnh, nhiều loại rau tăng gấp đôi. Trong Tết, một bữa nhà chị ăn chỉ hết 5 nghìn đồng tiền rau, giờ ít nhất phải 10.000 đồng tiền rau. Đấy là trong trường hợp mua các loại rau như muống, khoai lang; còn các loại rau khác như: súp lơ có giá 25.000 đồng/cây (cây bé, phải mua 2 cây mới đủ cho gia đình ăn); cải bắp (cây bé): 20.000 đồng/cây.
“Chồng tôi bảo 15.000 đồng bây giờ đi mua rau chỉ đủ để nấu canh thôi, không đủ để luộc hay xào…”- chị M. cho hay.
Rất may là sau Tết, gia đình chị M. mang nhiều loại thịt ở quê lên để tủ lạnh ăn dần, nên không phải mua thịt, nếu không, với giá rau tăng, chắc chắn chi phí ăn uống của cả gia đình sẽ tăng lên. Trong khi thu nhập của hai anh chị (đều là công nhân) khá khiêm tốn, lại phải nhiều thứ phải chi, nên một đồng dành dụm được cũng là quý.
Nhiều công nhân cho biết, trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây nên, nhiều người trong số họ đều muốn tăng cường ăn rau xanh, các loại hoa quả để tăng sức đề kháng, nên dù giá rau có tăng thì vẫn mua đều đặn để gia đình có bữa ăn lành mạnh, có sức khỏe chống lại bệnh tật. Họ mong giá rau xanh sớm trở lại bình ổn như thời gian trước Tết để đỡ ảnh hưởng đến đời sống của mình.
Cầm trên tay một nhúm rau cải ngọt sau khi rời chợ Mun (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), một nữ công nhân lè lưỡi: 15 nghìn đồng đấy anh ạ.