Chị Nguyễn Thị Luyến (công nhân Công ty Cowin Solutech Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ như vây khi được hỏi về dự định dịp Tết này.
Quê ở Lạng Sơn, chị Luyến mới làm việc tại Công ty này mới được gần 1 năm nay. Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
Chị Luyến nói, điều chị ngại nhất dịp Tết là phải chi tiêu nhiều trong khi đó thu nhập của chị không cao. “Người ta bảo làm một năm có dăm ba ngày Tết, ý là những ngày Tết thì phóng tay mua sắm chút cũng được. Biết thế nhưng với thu nhập thấp của bản thân, tôi lo lắm. Những khoản tiền mình làm được trong năm thì đều đã có chỗ để chi rồi; nên Tết mà mua sắm quá tay một chút là đầu năm đi là m sẽ khổ ngay. Vì vậy, tôi cố gắng chi tiêu tiết kiệm dịp Tết, chứ không “tặc lưỡi” mà chi tiêu những khoản không thực sự cần thiết”- chị Luyến nói.
Chị Luyến cho hay, Công ty thưởng Tết cho công nhân là một tháng lương thứ 13 (bằng 1 tháng lương cơ bản), nhưng do làm công nhân không đủ năm, nên chị chỉ được nhận thưởng Tết chỉ được hơn 3 triệu đồng. Theo tính toán của chị, cùng số tiền thưởng Tết này và tiền lương tháng 1, trừ đi các khoản chi tiêu (tiền phòng, sinh hoạt…), thì chị cầm về nhà khoảng 5-6 triệu đồng.
“Với khoản tiền này, mặc dù là không chi tiêu nhiều lắm, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin để lo Tết cho gia đình, chắc là chỉ mua giúp bố mẹ một phần nào thôi. Đi làm rồi, nên tôi không dám xin tiền bố mẹ nữa, mặc dù biết chắc là bố mẹ sẽ “hỗ trợ” nếu tôi hết tiền.
Có lẽ bố mẹ nào cũng thế, vẫn luôn thấy con mình còn bé bỏng. Tôi sẽ cân đối chi tiêu để ra Tết vẫn có một khoản mang đi, lo cho cuộc sống bản thân nơi xa nhà, trước khi có tiền lương tháng kế tiếp”- chị Luyến nói.
Bố mẹ của chị Luyến đều là nông dân, thu nhập thấp. Hai em còn nhỏ nên hàng tháng, chị Luyến vẫn gửi tiền cho bố mẹ để giúp nuôi hai em ăn học.
“Bố mẹ đang khó khăn thì mình giúp đỡ bố mẹ đã. Khi nào bố mẹ có điều kiện tốt hơn thì mình lo cho bản thân mình cũng không muộn. Trước đây, bố mẹ lo cho tôi ăn học, rồi bây giờ hai em ăn học đã là một sự cố gắng rất nhiều rổi”- chị Luyến xúc động chia sẻ.
Với chị Luyến, kể từ khi rời trường Trung học phổ thông để đi làm công nhân xa nhà, chị mới thấm thía một điều là dịp Tết đối với chị, điều quý giá nhất, điều chị cần là được gần cha mẹ, anh em, cùng nhau quây quần bên những bữa ăn ấm úng, cùng đi chúc Tết, chuyện trò với anh em, họ hàng.
“Ngày Tết trước đây vui hơn, cảm giác mọi người gắn bó thân tình với nhau hơn. Nhà nào nhà ấy đi chơi chúc Tết. Ra đường rất có không khí Tết.
Bây giờ thì khác rồi, công nghệ thông tin lên ngôi, điện thoại nhiều nên mọi người ít gặp nhau, đi qua các nhà thấy hay đóng cửa, cảm giác không khí Tết đã vơi đi rất nhiều so với ngày xưa”- chị Luyến bày tỏ.