Công nhân nghỉ việc quay lại vì mức lương ổn định

Minh Hương |

Trao đổi với PV Lao Động, một cán bộ Công đoàn khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, có nhiều lý do khiến nhiều người bỏ làm công nhân sau đó quay trở lại làm việc. Sâu xa, tất cả vì miếng cơm manh áo và doanh nghiệp trả lương tuy không cao, nhưng ổn định.

Bắt đầu lại... từ đầu

Cũng theo vị cán bộ này, hiện nay, trình độ của công nhân chưa đồng đều. Chẳng hạn trong cùng một khu công nghiệp, nếu doanh nghiệp khác có thu nhập và phúc lợi cao hơn, một số công nhân sẽ sẵn sàng chuyển sang nơi mới làm việc. Hoặc ở các tỉnh hầu như đều có khu công nghiệp, công nhân cũng sẽ so sánh chi phí thuê nhà, gần gũi gia đình, việc học của con rồi chuyển về quê làm công ty. Cũng có trường hợp quyết tâm nghỉ hẳn làm công nhân, rút bảo hiểm xã hội 1 lần, sau đó lại xin đi làm công ty vì mong muốn có mức lương ổn định...

Chị Phạm Thị Thắm làm công nhân một công ty may mặc ở Thanh Hoá được hơn 3 năm. Tuổi ngoài 40, sức khoẻ giảm sút nên chị Thắm quyết định nghỉ việc vào đầu năm 2021. Có chút vốn liếng sau những năm làm công nhân, chị Thắm quyết định lập trang trại chăn nuôi lợn, gà, cá. Gần đến cuối năm, đàn lợn mà chị đầu tư nhiều công sức, tiền bạc chết gần hết vì dịch bệnh.

“Vậy là công cốc. Số tiền đầu tư tôi phải vay thêm ngân hàng. Sau này muốn trả được nợ, tôi phải dùng đến tiền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần” - chị Thắm nói.

Sau lần thất bại đó, chị Thắm hiểu rằng chăn nuôi không đơn giản, như chị, cá đến lứa bán rẻ cũng ít người mua, gà thì hay bị mất. Có lần chị sụt hẳn 5kg vì suy nghĩ nhiều. Chị bàn với chồng việc sẽ xin đi làm công nhân nhưng anh không đồng ý vì lo lắng cho sức khoẻ của vợ.

Chồng làm thợ xây trong xóm, chị Thắm có 2 người con (1 người vừa tốt nghiệp đại học; 1 cháu đang học lớp 8). Giữ quyết tâm, ra Tết 2022, chị Thắm nộp hồ sơ xin vào công ty cũ làm việc. “Đằng nào cũng vất vả. Đi làm công nhân nhiều thứ gò bó, thu nhập cũng chỉ gần 4 triệu đồng nhưng ổn định. Tôi đang bắt đầu lại từ đầu...” - chị Thắm chia sẻ.

Quay lại làm công nhân, mệt nhưng... nhẹ đầu!

Đã từng làm công nhân 6 năm ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chị Nông Thị Ánh (quê Cao Bằng) từng chuyển 2 công ty vì nơi mới thu nhập cao hơn.

Giữa năm 2020, chị Ánh quyết định nghỉ việc, dùng tiền tích cóp được để đi học nghề nail.

“Tất cả cũng vì muốn tốt cho tương lai. Làm công nhân tăng ca tối ngày, thu nhập ở mức 7-8 triệu đồng. Bận rộn đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình”, chị Ánh nói.

Chị Ánh chi 12 triệu đồng để học lớp nail cơ bản và nâng cao. Ngoài ra, chị đầu tư thêm bộ đồ nghề làm nail gần 30 triệu đồng. Gần 2 tháng học nghề thành thạo, chị Ánh vay thêm người thân để mở tiệm nail ở gần khu công nghiệp. Đầu năm 2021, chị lên kế hoạch thuê mặt bằng, sắm thêm vật tư, đến tháng 4.2021, tiệm nail rộng hơn 15m2 của chị đi vào hoạt động.

“Lúc đó tôi phấn khởi lắm, khách không đông nhưng cũng túc tắc. Tháng để ra được 5-6 triệu đồng” - chị Ánh nhớ lại.

Cửa hàng hoạt động được 1 tháng thì thành phố bắt đầu bùng dịch COVID-19, sau đó là giãn cách xã hội. Chồng chị làm thợ sơn ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) cũng phải tạm nghỉ việc. Chị Ánh điêu đứng vì lo tiền mặt bằng, thu nhập của 2 vợ chồng bị chững lại do dịch bệnh.

Tiền cửa hàng thuê trọ, chi phí sinh hoạt đều phải chi trả mỗi tháng trong khi tiền không biết kiếm đâu ra… Trằn trọc nhiều đêm, tôi quyết định sang nhượng toàn bộ cửa hàng” - chị Ánh nói.

Giải quyết xong chuyện cửa hàng, chị Ánh như được “giải phóng”. Gần cuối tháng 9.2021, chị nộp hồ sơ xin làm công ty. Đến nay, thu nhập của nữ công nhân khoảng 7 triệu đồng/tháng.

“Làm công nhân mệt nhưng nhẹ đầu. Có lẽ tôi chỉ làm công nhân được thôi. Đôi khi phải bỏ thứ hiện tại mới biết mình phù hợp với công việc gì nhất”, chị chia sẻ.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện công đánh mất nguồn nhân lực "vàng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bác sĩ, nhân viên y tế sau khi ra trường đầu quân cho các bệnh viện công, nhưng sau khi có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên khoa... thì rất nhiều trong số họ chuyển sang bệnh viện tư với mức lương hấp dẫn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc người dân thu nhập thấp khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công và cả hệ thống y tế nhà nước chịu thiệt thòi.

“Bất lực” nhìn bác sĩ nghỉ việc, động viên người ở lại gồng gánh vượt khó

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước thực trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đa phần lãnh đạo của các bệnh viện đều đồng tình rằng, thu nhập thấp và áp lực công việc cao trong mùa COVID-19 là nguyên nhân chính. Các bác sĩ còn cho rằng, đây cũng là câu chuyện “muôn thủa”, dù không muốn nhưng cũng đành bất lực nhìn bác sĩ nghỉ việc, chỉ còn biết động viên những người ở lại gồng gánh, vượt khó.

Người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?

Minh Hương |

Bà Uông Ly (Hà Nội) cho biết - Trạm Y tế xã nơi bà ở từ chối cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 khi hoàn thành cách ly ngày 4.2.2022. "Vậy người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ở đâu?" - bà Ly đặt câu hỏi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bác sĩ nghỉ việc, bệnh viện công đánh mất nguồn nhân lực "vàng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Bác sĩ, nhân viên y tế sau khi ra trường đầu quân cho các bệnh viện công, nhưng sau khi có kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên khoa... thì rất nhiều trong số họ chuyển sang bệnh viện tư với mức lương hấp dẫn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc người dân thu nhập thấp khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công và cả hệ thống y tế nhà nước chịu thiệt thòi.

“Bất lực” nhìn bác sĩ nghỉ việc, động viên người ở lại gồng gánh vượt khó

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước thực trạng bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đa phần lãnh đạo của các bệnh viện đều đồng tình rằng, thu nhập thấp và áp lực công việc cao trong mùa COVID-19 là nguyên nhân chính. Các bác sĩ còn cho rằng, đây cũng là câu chuyện “muôn thủa”, dù không muốn nhưng cũng đành bất lực nhìn bác sĩ nghỉ việc, chỉ còn biết động viên những người ở lại gồng gánh, vượt khó.

Người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ở đâu?

Minh Hương |

Bà Uông Ly (Hà Nội) cho biết - Trạm Y tế xã nơi bà ở từ chối cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 khi hoàn thành cách ly ngày 4.2.2022. "Vậy người lao động phải lấy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội ở đâu?" - bà Ly đặt câu hỏi.