Công nhân lâm cảnh “màn trời, chiếu đất” nơi tâm bão

TRẦN TUẤN |

Những công nhân nghèo khó, đồng lương chẳng đủ chi tiêu hằng ngày. Thế mà cơn bão số 10 quét qua đã khiến họ mất nhà cửa, lâm cảnh “màn trời chiếu đất”. Họ nghẹn ngào, đau khổ vì sự nghiệt ngã này.

Phút chốc mất nhà

Bão số 10 đã qua gần một tuần, thế nhưng lúc này 60 công nhân, trong đó có 8 hộ gia đình của Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật ở thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) vẫn chưa có nơi ở. Toàn bộ 2 dãy nhà ở cấp 4 lụp xụp lợp bằng ngói fibrôximăng của họ đã bị bão số 10 thổi bay. Những căn phòng nhỏ giờ chỉ còn trơ lại bốn bức tường trống trải.

Chị Trương Thị Lĩnh (45 tuổi), người gầy xo, đang cùng một số công nhân dọn dẹp đống đổ nát ở các dãy nhà này, mếu máo nói: “Nhà ở của gia đình em ở thôn Hải Phong bị bão xô đổ sập rồi. Mấy hôm nay không có nơi ở, hai vợ chồng với 3 đứa con phải sang ở bên nhà con trai đầu đã ra riêng, năm, sáu người nhét nhau trong một cái giường chật chội, khổ sở lắm”.

Chị Lĩnh ứa nước mắt kể, chị làm công nhân của Cty Sản xuất Giấy Việt Nhật, tháng được 3 triệu đồng, tăng ca nữa thì được 3,5 triệu đồng. Thế nhưng phải nuôi cả gia đình với 3 đứa con ăn học. Chồng chị làm thuê làm mướn, công việc thất thường nên rất khó khăn.

Cũng lâm cảnh “màn trời, chiếu đất” sau bão, vợ chồng anh Trương Duy Khánh (32 tuổi, ở thôn Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) cùng là công nhân Cty TNHH Hòa Cường cũng ứa nước mắt khi chúng tôi đến thăm. Sau bão, vợ chồng anh chỉ biết che tạm tấm bạt trên nền đất và bức tường cũ ở tạm.

“Giờ vợ chồng em chưa có tiền mà xây lại nhà. Lợp lại mái trên tường cũ đã nứt toác này thì mất an toàn, nguy hiểm lắm. Giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Buồn, chán lắm” - anh Khánh thở dài.

Cần lắm sự chia sẻ

Chiều 18.9, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh và Phó Chủ tịch Ngô Đình Vân cùng một số cán bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại, động viên cán bộ, công nhân Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật vượt qua khó khăn, sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất sau bão.

“Trước mắt, lãnh đạo công ty cần cho sửa chữa, lợp lại nhà ở cho công nhân, sau đó khôi phục nhà xưởng để không gián đoạn sản xuất. Còn tổ chức Công đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê, khâu nối, kêu gọi để có thêm sự hỗ trợ cho công nhân bị thiệt hại nặng do bão gây ra” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nói.

Đoàn cũng đến kiểm tra tình hình thiệt hại tại Cty Cổ phần Thủy sản Nam Hà Tĩnh (tại xã Kỳ Thịnh) và trao 5 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 5 công nhân bị thiệt hại nặng do bão.

Tiếp sau đó, đoàn đến động viên, trao 2 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình công nhân Trương Duy Khánh ở phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) nhà bị đổ sau bão; trao 2 triệu đồng hỗ trợ anh Trần Xuân Dũng (ở thôn Nam Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng. Bão số 10 đã đánh sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình anh. Hiện trường chỉ còn lại bãi đất trống ngổn ngang trước cửa biển.

“Mấy hôm nay, vợ chồng tôi phải đến ở nhờ nhà người anh em trong thôn. Phút chốc ngôi nhà vợ chồng tích cóp quá nửa đời người mới có được thì giờ chỉ còn lại bãi đất trống. Không biết bao giờ chúng tôi mới dựng lại được nhà mà ở nữa. Chúng tôi đang cần lắm sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng” - anh Dũng khẩn cầu.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.