Sáng làm công nhân, tối bán vé số
Những tháng cuối cùng của năm 2023 đã đến, đây cũng là khoảng thời gian mà chị Kim Mai (công nhân may mặc tại tỉnh Hậu Giang) trăn trở hơn bao giờ hết, thu nhập eo hẹp nên để có cái Tết đủ đầy, nữ công nhân này phải làm thêm nhiều công việc để kiếm tiền.
“Vẫn ở trọ, mức thu nhập lại chỉ gần 5,5 triệu đồng/tháng, vun vén lắm mỗi tháng tiết kiệm được 1 triệu đồng. Tháng trước, tôi bệnh nên phải xin nghỉ, đi làm không được bao nhiêu ngày, tiền ăn, tiền trọ cứ thế vẫn đóng, cả năm đi làm bây giờ trong tay không có nổi vài triệu đồng tiết kiệm" - chị Mai bộc bạch.
Theo chị Mai, cận Tết, để có tiền mua sắm quần áo mới cho con, gửi về quê cho bố mẹ, chị phải gồng mình ngày làm việc trong công ty, đêm xuống lại chạy đôn chạy đáo bán thêm tờ vé số.
Theo nữ công nhân, công việc vất vả, không có thời gian nghỉ nhưng do năm trước ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên gia đình dường như không có Tết. Bên cạnh đó, 2 năm qua, 2 đứa con nhỏ đón Tết mà không có nổi một cái áo mới nên đã thôi thúc chị Mai tất tả là làm thêm nhiều việc.
Cũng như chị Mai, anh Phạm Văn Lít (công nhân tại TP Cần Thơ) đang phải chật vật làm thêm công việc phụ hồ với mong muốn có tiền mua ít bánh mứt cho con cái khi Tết đến.
"Tiền sinh hoạt hàng tháng của gia đình đều từ đồng lương công nhân 7 triệu đồng của tôi, dè sẻn lắm thì mới lo được cho 2 con nhỏ đang học lớp 3 và 5 mà không phải đi vay mượn. Gia đình khó khăn, Tết với mình không có cũng được nhưng 2 con còn nhỏ, nếu không cố gắng làm thêm kiếm tiền mua chút bánh mứt cho con thì tội chúng nó" - anh Lít trăn trở.
Chi tiêu dè sẻn vì Tết
Bên cạnh việc kiếm thêm thu nhập bằng cách làm thêm nhiều việc, nhiều công nhân xem việc tằn tiện, dè sẻn trong chi tiêu, sinh hoạt như một cách tiết kiệm.
Với nữ công nhân Kim Mai số tiền kiếm được từ đồng lương công nhân, bán vé số chẳng đủ lo cho gia đình. Do đó, giảm tiền đi chợ là cách được nữ công nhân này áp dụng để tiết kiệm tiền.
"Bình thường đi chợ 100.000 đồng thì giờ mua ít hơn còn 80.000 đồng, mua ít thịt cho con ăn có sức đi học, còn tôi thì ăn với rau cũng được. Mình lớn có thể ăn uống tiết kiệm, mặc quần áo cũ nhưng con cái mình để tụi nó khổ thì xót lắm nên cố gắng mà lo cho con cái Tết" - chị Mai bộc bạch.
Không chỉ có chị Mai, chị Đến (Công ty giày da tỉnh Hậu Giang) cũng siết chặt chi tiêu đến mức tối đa, quyết không sử dụng quạt máy như một cách để tích cóp cho cái Tết sắp đến.
"Nhiều hôm nóng bức không ngủ được nhưng tôi không dám bật quạt, buổi tối nếu không làm việc thì cũng tắt điện sớm, vài trăm nghìn tiền điện đó để Tết mua bánh mứt cho con" - chị Đến nói.
Theo chị, thời buổi khó khăn như hiện nay là tình hình chung, để trang trải cuộc sống không còn cách nào khác ngoài tiết kiệm, phải cắt xén chi tiêu đến mức tối đa nếu không muốn nói là tằn tiện, "thắt lưng buộc bụng".