Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Phương Linh |

Có mặt tại khu tưởng niệm Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được nỗi niềm xúc động.

Hướng đến 75 năm này Thương binh Liệt sĩ, ngày 19.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh bảo vệ quần đảo Trường Sa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Đoàn cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Đoàn cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Đoàn cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam dâng hương tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam gồm 60 người đã dâng hoa và tổ chức lễ tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Trong bài diễn văn, thay mặt cán bộ đoàn viên ngành đường sắt ông Mai Thành Phương- Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ôn lại lịch sử cách đây 34 năm một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ Trường Sa, 64 cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu ngoan cường, quả cảm quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Nén tâm hương của cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam tại khu mộ gió.
Nén tâm hương của cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam tại khu mộ gió.

"Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng"- câu nói của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương- Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma là minh chứng cho khí phách và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất biên cương...

"34 năm qua thân thể của các anh hòa vào sóng nước Trường Sa và nằm lại phía chân trời, đất nước được hòa bình. Với mỗi cán bộ công nhân lao động ngành Đường sắt Việt Nam luôn khắc ghi sự hi sinh đó.

"Không để một ai bị lãng quên và không ai được phép lãng quên", trước anh linh các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma cán bộ Công đoàn đường sắt Việt Nam nguyện noi gương và tiếp bước truyền thống cha anh, sống lao động và phấn đấu vượt qua khó khăn để xứng đáng với sự hi sinh đó"- ông Phương nhấn mạnh.

Bên trong bảo tàng Gạc Ma nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được cảm xúc khi nhìn lại những di vật của các liệt sĩ.
Bên trong bảo tàng Gạc Ma nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được cảm xúc khi nhìn lại những di vật của các liệt sĩ.
Bên trong bảo tàng Gạc Ma nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được cảm xúc khi nhìn lại những di vật của các liệt sĩ.
Bên trong bảo tàng Gạc Ma nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không nén được cảm xúc khi nhìn lại những di vật của các liệt sĩ.

Sau phút mặc niệm, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu mộ gió. Lần đầu được nghe, được thấy và được chạm vào từng viên đá xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nhiều cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam không khỏi xúc động.

Dấu ấn của mỗi cán bộ công đoàn trên con đường hòa bình của khu tưởng niệm Gạc Ma.
Bước trên con đường hòa bình của khu tưởng niệm Gạc Ma mỗi cán bộ công đoàn càng thêm khắc ghi sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước.

"Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn lại những con tàu, những chiếc ba lô, tấm bia mộ gió và cả câu chuyện đi tìm ảnh cho liệt sĩ Trần Quốc Trị... Xin đời đời ghi nhớ công ơn các anh"- một nữ cán bộ công đoàn Đường sắt Việt Nam chia sẻ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Rưng rưng hạnh phúc của mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Hoàng Văn Minh |

Dẫn chúng tôi lên bàn thờ để thắp hương cho liệt sĩ Lê Văn Sanh trong mùa lễ trọng 27.7, mẹ Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi rưng rưng nhìn lên di ảnh của con thầm thì: “Vui chưa, lại có người đến thăm…”. Nói rồi mẹ khóc thành tiếng, cảm giác như nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình liệt sĩ Gạc Ma

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Ngày 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành (ở thôn 1, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa), tại đây, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Đỗ Viết Thành và thăm hỏi, trao quà cho gia đình liệt sĩ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN thăm hỏi thương bệnh binh, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Xuân Hùng |

Sáng 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm TLV Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành – người chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu ở Gạc Ma đến giây phút cuối cùng.

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Uẩn khúc trong vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Thông tin "một nhóm thân Ukraina" phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream bị Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đặt dấu hỏi.

Rưng rưng hạnh phúc của mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Hoàng Văn Minh |

Dẫn chúng tôi lên bàn thờ để thắp hương cho liệt sĩ Lê Văn Sanh trong mùa lễ trọng 27.7, mẹ Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi rưng rưng nhìn lên di ảnh của con thầm thì: “Vui chưa, lại có người đến thăm…”. Nói rồi mẹ khóc thành tiếng, cảm giác như nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình liệt sĩ Gạc Ma

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Ngày 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành (ở thôn 1, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa), tại đây, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Báo Lao Động đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Đỗ Viết Thành và thăm hỏi, trao quà cho gia đình liệt sĩ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN thăm hỏi thương bệnh binh, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Xuân Hùng |

Sáng 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm TLV Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành – người chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu ở Gạc Ma đến giây phút cuối cùng.