Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN thăm hỏi thương bệnh binh, tri ân liệt sĩ Gạc Ma

Xuân Hùng |

Sáng 15.7, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Tấm TLV Lao Động đã về Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm, thăm hỏi thân nhân liệt sĩ Đỗ Viết Thành – người chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu ở Gạc Ma đến giây phút cuối cùng.

Tại ngôi nhà nhỏ ở thôn 1, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, đồng chí Ngọ Duy Hiểu và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ tri ân liệt sĩ Đỗ Viết Thành và ân cần thăm hỏi chị Đỗ Thị Hiền cùng gia đình.

 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, trái sang) cùng Lãnh đạo Báo Lao Động, lãnh đạo huyện Thiệu Hóa chia sẻ cùng chị Đỗ Thị Hiền, vợ liệt sĩ Đỗ Viết Thành. Ảnh: X.H

Liệt sĩ Đỗ Viết Thành sinh năm 1964 trên chính ngôi nhà đang thờ phụng anh bây giờ. Năm 1985, anh xây dựng gia đình cùng cô gái cùng làng Đỗ Thị Hiền. Cưới nhau mới được nửa năm, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ. Tết năm đó, anh về và kết hợp nghỉ phép được 1 tháng. Lần đó, chị có thai con gái.

Hết phép, anh trở lại đơn vị, cùng đồng đội ra đảo tiền tiêu bảo vệ tổ quốc rồi ra đi mãi mãi. Con gái anh là Đỗ Thị Thu lớn lên không biết mặt bố nhưng chị luôn tự hào về người bố của mình. Ngày anh mất, bé Thu mới sơ sinh khóc hết một đêm không ai dỗ được. Lớn lên, biết chuyện, sợ mẹ buồn, Thu rất ít khi hỏi mẹ về bố.

Thu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và sự chăm sóc của đồng đội, cơ quan đoàn thể địa phương, sự hỗ trợ của chính sách Nhà nước. Hiện Thu đang là giáo viên THCS ở xã. Ngày 2 lần mang cháu sang cho bà ngoại và cũng muốn mẹ đỡ buồn, đỡ tủi.

 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động tặng quà cho chị Đỗ Thị Hiền - vợ liệt sĩ Đỗ Viết Thành. Ảnh: X.H

Lấy nhau mới được thời gian ngắn, thời gian ở bên nhau đếm được từng ngày, “chưa biết đùa vui và cũng chưa cãi nhau lấy một lần anh đã ra đi mãi mãi” – chị Hiền nói trong nước mắt. Vậy nhưng sau đó, dù có nhiều người thương hoàn cảnh chị cũng muốn ngỏ lời nhưng chị dứt khoát từ chối vì “đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn có cảm giác anh đang đi công tác, rồi anh sẽ về. Vậy nên nhiều đêm cứ có động ngoài ngõ là tôi lại ngóng ra và cứ nghĩ thấy anh về đến cổng hát véo von và cười rất tươi” – chị Hiền tâm sự.

“Nhớ anh lắm, nhớ như ngày mới cưới nhau nhưng cứ để trong bụng và chìm đắm một mình vậy thôi, cũng không biết chia sẻ cùng ai. Thương anh nên tôi không thể đi đâu ra khỏi ngôi nhà này. Lạ lắm. Tôi cũng nghĩ, bao nhiêu người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Thương chồng nhưng luôn tự hào về anh, vì sự hy sinh cao cả của anh. Tôi luôn sống trọn tình cảm với anh là như vậy” – chị Hiền mắt nhòa lệ tâm sự.

Lắng nghe tâm sự, xúc động, cảm phục, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển đã ân cần chia sẻ với chị Hiền và gia đình, đồng thời mong muốn chị Hiền giữ gìn sức khỏe, là chỗ dựa tin cậy của gia đình.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, liệt sĩ Đỗ Viết Thành cùng đồng đội năm xưa đã anh dũng ngã xuống cũng như bao liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. Phó Chủ tịch mong chị Hiền khắc phục khó khăn, động viên con cháu sống vui khỏe, có ích, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

Nhân dịp này, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã trao quà từ Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động, số tiền 5 triệu đồng và 5 triệu đồng quà từ Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển trao quà của Báo Lao Động tới chị Hiền.

 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi, động viên thương bệnh binh. Ảnh: Q.D

Sáng cùng ngày, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công (Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn).

Tại đây, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định những đóng góp hy sinh của các thương bệnh binh cho đất nước là rất to lớn, các thế hệ hôm nay luôn biết ơn, ghi nhớ công lao của cha anh và đang từng ngày lao động, học tập xây dựng đất nước ngày càng phát triển xứng đáng với hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma – nước mắt đau thương và hạnh phúc

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Nhìn lên di ảnh con trai trên bàn thờ, bà Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Văn Sanh lại thút thít khóc dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988. Có điều, những giọt nước mắt của mẹ Nhung bây giờ, ngoài đau thương còn trộn lẫn với niềm hạnh phúc an ủi.

Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức đoàn dâng hương tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma – nước mắt đau thương và hạnh phúc

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Nhìn lên di ảnh con trai trên bàn thờ, bà Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Văn Sanh lại thút thít khóc dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988. Có điều, những giọt nước mắt của mẹ Nhung bây giờ, ngoài đau thương còn trộn lẫn với niềm hạnh phúc an ủi.

Dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức đoàn dâng hương tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.