Chăm chỉ làm việc để lo tương lai các con

Bảo Hân |

Nhiều nữ công nhân khu công nghiệp luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để có thể chăm lo cho gia đình, nhất là để các con được học hành đủ đầy, mong các con sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc sống khó khăn khi bỗng dưng mất việc 

Mới đây, khi đi phản ánh vụ việc Công ty TNHH NC LED Vina (Bắc Ninh) nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của công nhân sau khi ngừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động tiếp xúc với nhiều nữ công nhân lao động. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung của họ đều có cuộc sống rất chật vật, khó khăn, nhất là thời điểm “bỗng dưng” ra đường, mất việc, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Tháng 1.2020, chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1988) nghỉ sinh con thứ 3. Tháng 5.2020, chị bỗng nghe tin “sét đánh”: Lãnh đạo công ty nơi chị làm việc đã bỏ về Hàn Quốc, không liên lạc được. Công ty đóng cửa, đồng nghĩa với việc chị sẽ bị mất việc.

“Nhưng tôi vẫn còn may vì vẫn được hưởng tiền thai sản” - chị Hiền nói.

Hết thời gian nghỉ thai sản, do chưa thể kiếm được công việc mới cũng như con còn nhỏ, nữ công nhân này vẫn tiếp tục ở nhà trông con. “Đó là thời gian thực sự khó khăn với gia đình nhỏ của tôi. Số tiền thai sản 30 triệu đồng dần tiêu hết; tôi còn phải “lẹm” vào khoản tiền tiết kiệm 20 triệu đồng. Gia đình trông chờ vào đồng lương khoảng 8 triệu đồng/tháng của chồng” - nữ công nhân kể lại.

Sau đó, chị Hiền tìm được công việc khác tại Khu công nghiệp Đại Đồng. Nếu có tăng ca, tổng thu nhập của chị được khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, nhưng do công ty cũ vẫn đang nợ bảo hiểm xã hội tháng 4.2020, nên chị Hiền muốn rút bảo hiểm xã hội một lần cũng không được. Vợ chồng chị Hiền có 3 người con (học lớp 8, lớp 6 và 3 tuổi). Mọi sự quan tâm của vợ chồng chị là dành cho các con.

“Mỗi tháng, theo tính toán của tôi, riêng tiền học cho các con là hơn 6 triệu đồng” - chị Hiền kể. Chị sẵn sàng chịu vất vả, làm thêm để có tiền cho các con được học tập đầy đủ, mong một tương lai tốt đẹp hơn.

Chấp nhận xa con 

Chị Hiền là một trong số nhiều nữ công nhân đã đi làm việc ở nơi khác, nhưng vẫn đau đáu về khoản tiền nợ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ. Mới đây, khi biết có phóng viên tìm hiểu về vụ việc này, chị Hoàng Thị Trăng (sinh năm 1989, quê tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) cũng tìm đến công ty với hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết.

Chị Hoàng Thị Trăng có 1 năm đóng bảo hiểm xã hội tại công ty trước khi bị đóng cửa, chủ doanh nghiệp bỏ về nước. Tổng số thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể cả ở công ty khác, là 4 năm, 4 tháng. Sau khi công ty đóng cửa, chị Hiền chờ đợi 2 tháng, rồi khi không thấy chủ doanh nghiệp trở lại, chị đành đi tìm công việc khác. Từ năm 2020 đến nay, chị có thêm 2 năm đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới.

“Hiện tổng thu nhập của tôi ở công ty mới chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chồng tôi làm nghề tự do, tổng thu nhập của cả 2 là 14 triệu đồng/tháng. Số tiền này tôi dùng để trả tiền thuê nhà, gửi về quê để nuôi con” - chị Trăng nói.

Chị gửi con năm nay mới 8 tuổi về nhờ ông bà trông, còn vợ chồng chị thuê trọ tại Bắc Ninh. Nữ công nhân này cũng rất lo lắng, sốt ruột khi khoản nợ bảo hiểm xã hội tháng 4.2020 này vẫn chưa được giải quyết.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tặng áo dài tới nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đào Thu |

Công đoàn Hưng Yên sẽ tặng 500 bộ áo dài và gần 1.000 thùng mì tôm cho các công đoàn cơ sở và nữ công nhân khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trao tặng 300 bộ áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

LĐLĐ huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vừa tổ chức trao tặng 300 bộ áo dài truyền thống cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong các CĐCS trực thuộc.

Để nữ công nhân hoàn thành thiên chức làm mẹ

Đình Trọng |

Ở nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Bình Dương, hoạt động của Ban nữ công quần chúng ngày càng hiệu quả. Nữ công nhân lao động được hưởng nhiều quyền lợi hơn, có thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con cái, hoàn thành thiên chức của người mẹ.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Tặng áo dài tới nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đào Thu |

Công đoàn Hưng Yên sẽ tặng 500 bộ áo dài và gần 1.000 thùng mì tôm cho các công đoàn cơ sở và nữ công nhân khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trao tặng 300 bộ áo dài cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

LĐLĐ huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vừa tổ chức trao tặng 300 bộ áo dài truyền thống cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong các CĐCS trực thuộc.

Để nữ công nhân hoàn thành thiên chức làm mẹ

Đình Trọng |

Ở nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Bình Dương, hoạt động của Ban nữ công quần chúng ngày càng hiệu quả. Nữ công nhân lao động được hưởng nhiều quyền lợi hơn, có thêm thời gian để chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con cái, hoàn thành thiên chức của người mẹ.