Cao Bằng: LĐLĐ huyện Nguyên Bình gửi tiền tiết kiệm hỗ trợ người nghèo

Trần Trọng |

Cao Bằng - Vừa qua, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Nguyên Bình đã cùng cán bộ, đoàn viên tham gia “tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Dự với buổi lễ có ông Đào Nguyên Phong - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, các lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện và cán bộ, đoàn viên LĐLĐ huyện. 

“Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” được phát động nhằm tạo nguồn lực tài chính bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng tốt hơn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Đồng thời, hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tham gia “gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”.

Các đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia gửi tiết kiệm.
Các đồng chí đoàn viên công đoàn tham gia gửi tiết kiệm.

Ngay trong lễ phát động, đã có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên và các doanh nghiệp trên huyện gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền trên 1,2 tỉ.

Đây là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, huy động sức dân, giúp đỡ thêm nhiều hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi thoát nghèo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo đó, phát động “tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với phương châm mỗi người gửi một ít, nhiều người sẽ tạo nên nguồn lực lớn, sức mạnh tổng hợp để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, cùng vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo “những người nghèo nhất trong những người nghèo”

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng “nỗi đau da cam” vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình, nhất là những hộ có từ 2 người trở lên bị nhiễm chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài việc thực hiện tốt chế độ bảo trợ xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tích cực vận động các tổ chức, cá nhân sửa chữa, cất tặng nhà cho những gia đình bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và đồng phạm bị cáo buộc tổ chức 2 chương trình, thu tiền theo hình thức đa cấp, lừa đảo 1.008 nạn nhân.

Thừa Thiên Huế: Khánh thành 2 nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở biên giới

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hai hộ gia đình nghèo ở biên giới tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã được vào ở trong ngôi nhà đại đoàn kết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chăm lo “những người nghèo nhất trong những người nghèo”

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng “nỗi đau da cam” vẫn còn dai dẳng trong nhiều gia đình, nhất là những hộ có từ 2 người trở lên bị nhiễm chất độc da cam. Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, ngoài việc thực hiện tốt chế độ bảo trợ xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tích cực vận động các tổ chức, cá nhân sửa chữa, cất tặng nhà cho những gia đình bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo và đồng phạm bị cáo buộc tổ chức 2 chương trình, thu tiền theo hình thức đa cấp, lừa đảo 1.008 nạn nhân.

Thừa Thiên Huế: Khánh thành 2 nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở biên giới

TIẾN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hai hộ gia đình nghèo ở biên giới tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã được vào ở trong ngôi nhà đại đoàn kết.