Y-Byen đã cứu 2 đứa trẻ người Ba Na suýt bị chôn sống lúc mới lọt lòng. Được biết, hủ tục của người Ba Na buộc người con phải bị chôn sống cùng mẹ nếu người phụ nữ này qua đời lúc sinh con.
"Tôi có hai bé trai là con nuôi, bé lớn 16 tuổi, bé nhỏ hơn 3 tuổi. Năm 16 tuổi, tôi theo mẹ đi buôn bán, đổi gạo ở bản làng thì vô tình biết được thông tin có một sản phụ vừa qua đời sau khi sinh, do không tới bệnh viện mà để chồng tự đỡ đẻ tại nhà. Sau đó họ quyết định chôn sống em bé mới sinh cùng với mẹ.
Tôi lúc ấy đang ở trong làng, sau khi nghe tin xong liền bảo mẹ là tôi muốn cứu em bé. Thế là tôi và mẹ chạy tới xin em bé về nuôi”- Y-Byen kể lại chuyện nhận nuôi con trai 16 tuổi.
Cũng theo lời cô gái Ba Na, ngày ấy, khi cô vào nhà sản phụ thì con trai đã được đặt dưới xác mẹ và cô phải vào tận quan tài đưa con ra.
Thông tin thêm, cô cho biết, hiện tại gia đình con trai 16 tuổi vẫn còn bố ruột và người thân nhưng họ không hề liên hệ gì với cô. “Có nghĩa là họ bỏ con thì sẽ bỏ luôn nhưng tôi vẫn cho con biết về bố mẹ ruột của mình và mọi chuyện sẽ tùy vào quyết định của con, thậm chí sau này con lớn con về bên ấy cũng được.
Trong một lần công tác sau đó, cô lại gặp tình cảnh tương tự của bé thứ hai. Khi đó không một ai dám nhận đứa bé, chỉ mình cô đã tới tận nghĩa địa để bế về nuôi.
Về phần mình cô gái Tây Nguyên cho biết, cô không nghĩ tới chuyện tương lai mà chỉ sống vì hiện tại. Theo cô, chuyện lập gia đình là duyên số. Y-Byen gửi lời cảm ơn tới bố mẹ đã dạy cô cách làm mẹ bởi người phụ nữ này chưa từng một lần sinh con.