Đồng Nai: Gia đình biệt lập sống hạnh phúc trên đảo hoang hơn 30 năm

MINH CHÂU |

Có một gia đình duy nhất đang sinh sống trên đảo Năm Bầu, giữa lòng hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai và họ sống rất hạnh phúc.

Hồ Trị An rộng trên 323km2, trên lòng hồ có khoảng 40 hòn đảo lớn, nhỏ. Những hòn đảo trên hồ vốn là gò đất còn sót lại sau khi ngăn dòng chảy sông Đồng Nai làm nhà máy thủy điện vào năm 1984.

Đảo Năm Bầu nằm giữa hồ Trị An, rộng khoảng 4 ha, trên đảo có duy nhất gia đình ông Nguyễn Văn Long sinh sống biệt lập đến nay đã hơn 30 năm.

Ông Nguyễn Văn Long (62 tuổi, quê Long An) cho biết, năm 1983 ông đã đến khai hoang lập nghiệp trên vùng đất này, đến khi hồ Trị An hình thành, chỗ ông ở trở thành đảo như bây giờ.
Ông Nguyễn Văn Long (62 tuổi, quê Long An) cho biết, năm 1983, ông đã đến khai hoang lập nghiệp trên vùng đất này, đến khi hồ Trị An hình thành, chỗ ông ở trở thành đảo như bây giờ.
Ông Long cho biết, sống trên đảo tôi thả lưới bắt cá để đổi gạo và đi làm thuê sống qua ngày. Khó khăn nhất là cảnh sống biệt lập không điện, nhưng tôi vẫn bám trụ ở đảo vì thời điểm đó cũng không có tiền mua đất.  Đến nay, đã hơn 30 năm, gia đình ông Long đã sinh sống hạnh phúc với 3 người con và một đứa cháu nội.
Ông Long cho biết: Sống trên đảo, tôi thả lưới bắt cá để đổi gạo và đi làm thuê sống qua ngày. Khó khăn nhất là cảnh sống biệt lập không điện, nhưng tôi vẫn bám trụ ở đảo vì thời điểm đó cũng không có tiền mua đất". Đến nay, đã hơn 30 năm, gia đình ông Long sinh sống hạnh phúc với 3 người con và một đứa cháu nội.
Chỉ trong khoảng 10 năm chăm chỉ khai hoang gia đình tôi cũng khấm khá có đủ tiền để mua đất vào bờ nhưng đã quen với cuộc sống trên đảo nên quyết bám trụ lại cho đến nay. Hòn đảo rộng khoảng 4ha thoạt đầu tôi trồng lúa, bắp, mía… nước ngập sâu đến dẫn đến thất thu sau đó chuyển sang trồng cây điều, xoài vì hợp thổ nhưỡng, ông Long cho biết.
"Chỉ trong khoảng 10 năm chăm chỉ khai hoang, gia đình tôi cũng khấm khá, có đủ tiền để mua đất vào bờ nhưng đã quen với cuộc sống trên đảo nên quyết bám trụ lại cho đến nay. Hòn đảo rộng khoảng 4ha, thoạt đầu tôi trồng lúa, bắp, mía… nước ngập sâu dẫn đến thất thu, sau đó chuyển sang trồng cây điều, xoài vì hợp thổ nhưỡng", ông Long cho biết.
Trong khoảng thời gian vợ tôi mang thai đứa con gái đầu tiên lúc đó vợ tôi có tên khác là bà Năm nhiều người qua thăm rồi đặt tên luôn cho đảo này là đảo Năm Bầu, ông Long cho biết
Ông Long cho biết thêm về tên hòn đảo Năm Bầu: "Trong khoảng thời gian vợ tôi mang thai đứa con gái đầu tiên, lúc đó vợ tôi có tên khác là bà Năm; nhiều người qua thăm rồi đặt tên luôn cho đảo này là đảo Năm Bầu".
Năm 2015, gia đình ông Long đã lắp được 5 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sinh hoạt trong gia đình.
Năm 2015, gia đình ông Long đã lắp được 5 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sinh hoạt trong gia đình.
MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Huyện đảo Phú Quốc gắn biển công trình “Vườn rau Công đoàn”

Lục Tùng |

Nằm trong chuỗi hoạt động tại huyện đảo Phú Quốc, chiều ngày 24.7, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN cho công trình “Vườn rau Công đoàn” của Công đoàn bộ phận (CĐBP) Trường Trung cấp Việt – Hàn (CĐCS Sở LĐTBXH).

Hành trình đón sinh linh bé bỏng trên biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sơn Tùng |

Bé trai nặng 2,5kg ra đời trong cái nắng chiều trên đảo Bạch Long Vỹ. Cùng với niềm vui in hằn trên cả những nếp nhăn xô lệch của người đàn ông 60 tuổi được làm bố, trên những giọt nước mắt người mẹ tuổi 30, còn là niềm vui của cả biển đảo tiền tiêu - nơi luôn thắm đượm tình người.

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Huyện đảo Phú Quốc gắn biển công trình “Vườn rau Công đoàn”

Lục Tùng |

Nằm trong chuỗi hoạt động tại huyện đảo Phú Quốc, chiều ngày 24.7, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt đã đến gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN cho công trình “Vườn rau Công đoàn” của Công đoàn bộ phận (CĐBP) Trường Trung cấp Việt – Hàn (CĐCS Sở LĐTBXH).

Hành trình đón sinh linh bé bỏng trên biển đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ

Sơn Tùng |

Bé trai nặng 2,5kg ra đời trong cái nắng chiều trên đảo Bạch Long Vỹ. Cùng với niềm vui in hằn trên cả những nếp nhăn xô lệch của người đàn ông 60 tuổi được làm bố, trên những giọt nước mắt người mẹ tuổi 30, còn là niềm vui của cả biển đảo tiền tiêu - nơi luôn thắm đượm tình người.

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.