Ở trận đấu vòng 8 diễn ra vào chiều 29.6, Sahako đối đầu với đội đang xếp cuối bảng là Cao Bằng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã cho ra mắt ngoại binh Basilio mà câu lạc bộ này vừa chiêu mộ sau giai đoạn lượt đi. Thành tích của các nhà đương kim vô địch không hề tốt sau 7 lượt đầu. Họ chỉ có 10 điểm và xếp tận hạng 6.
Đó là lí do huấn luyện viên Tuấn Anh phải chiêu mộ một cầu thủ ngoại tốt, đủ sức nâng tầm câu lạc bộ để kì vọng đua huy chương năm nay. Và khi đối thủ là Cao Bằng bị đánh giá thấp hơn toàn diện, Sahako không khó để chứng tỏ sự vượt trội.
Họ là đội mở tỉ số trước từ sớm do công của Lâm Tấn Phát. Cầu thủ rất được chú ý của Sahako từ nhiều năm qua đã toả sáng với cú đúp trận này. Ngoài bàn mở tỉ số, Lâm Tấn Phát còn có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1, đánh sập những hi vọng có điểm của Cao Bằng.
Trước đó, Cao Bằng đã có bàn gỡ 1-1 của Thanh Huy sau khi cầu thủ này tì đè mạnh mẽ để đánh bại thủ thành Minh Quang. Phút 19, Nhật Trung cướp bóng của hậu vệ Cao Bằng và sút như búa bổ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.
Sahako áp đảo thế trận và họ có 2 bàn trong hiệp 2. Ngoài Tấn Phát hoàn thành cú đúp, đội bóng của huấn luyện viên Tuấn Anh có chiến thắng 4-1 nhờ công của ngoại binh Basilio. Bàn thắng ấn định tỉ số của cầu thủ có biệt danh Italo “Bob” khiến nhiều cổ động viên của Sahako khá phấn khích vì họ đã chờ đợi ngoại binh của mình lên tiếng từ rất lâu.
Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh có thêm 3 điểm và họ đang có 13 điểm sau 8 lượt trận. Sahako trở lại cuộc đua vô địch với 5 điểm ít hơn Thái Sơn Nam.
Trong trận đấu muộn nhất vòng 8 khép lại vào tối 29.6, Thái Sơn Bắc cũng có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc có 14 điểm và leo lên vị trí thứ 3. Họ kém đội nhì bảng Sanvinest Khánh Hoà 1 điểm và kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam 4 điểm.