Với Havertz, Chelsea không bận tâm đến "lời nguyền số 9"

Văn An |

Dường như Chelsea không còn bận tâm đến "lời nguyền số 9", dù Kai Havertz - tiền đạo cắm của họ, đang có phong độ kém cỏi.

Mùa giải thất vọng của Chelsea chưa có dấu hiệu dừng lại với chuỗi 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. The Blues đang kém Top 4 Premier League 10 điểm và thua tối thiểu Dortmund ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Vô số nguyên nhân được đưa ra như chấn thương của các trụ cột hay việc huấn luyện viên Graham Potter còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cốt lõi khiến Chelsea sa sút là việc thiếu đi một "số 9" đích thực. Nên nhớ, đây không phải vấn đề mới tại Stamford Bridge.

Kai Havertz, cầu thủ đá chính nhiều nhất của Chelsea ở mùa giải năm nay, không phải là tiền đạo cắm thực thụ. Và bất kỳ khi nào Chelsea tạo ra cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng - Havertz sẽ trở thành nguyên nhân.

Chelsea không cần "số 9"?

Chelsea bước vào mùa giải năm nay với 2 trung phong đúng nghĩa là Pierre-Emerick Aubameyang và Armando Broja. Aubameyang chưa đá chính trận nào kể từ trước World Cup, trong khi Broja dính chấn thương từ giữa tháng 11 năm ngoái.

The Blues chiêu mộ David Datro Fofana từ Molde vào tháng Giêng, nhưng ở tuổi 20, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chỉ là phương án dự phòng.

Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ một trung phong đẳng cấp ở phiên chợ hè sắp tới như Victor Osimhen hay Dusan Vlahovic? Có thể, nhưng tỉ lệ xảy ra là rất thấp. Bởi lẽ, họ sẽ có sự phục vụ của Christopher Nkunku từ mùa giải tới.

Nkunku là tài năng đặc biệt với khả năng săn bàn đáng nể nhưng vị trí thi đấu tốt nhất là tiền vệ tấn công. Cầu thủ người Pháp cũng có thể chơi cao hơn, nhưng thường trong sơ đồ 2 tiền đạo với vai trò hộ công. Bởi vậy, có cảm giác, The Blues không bận tâm đến "số 9".

Vị trí thực thụ của Havertz?

Havertz sở hữu chiều cao ấn tượng, không chiến tốt và kỹ thuật thượng thừa. Ngoài ra, cầu thủ người Đức cũng có khả năng chuyền bóng ấn tượng và thường xuyên lùi sâu tổ chức lối chơi. Havertz là mẫu cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công. Dưới  thời  Frank Lampard và Thomas Tuchel, Havertz được sử dụng linh hoạt trước khi đảm nhiệm vai trò trung phong từ mùa giải trước.

Vấn đề ở chỗ, Havertz nổi lên ở vị trí tiền vệ tấn công và đang bị gắn mác "số 9" ảo.

Không ít những quan điểm đưa ra, Chelsea tấn công thiếu hiệu quả khi Havertz đá chính. Thậm chí, những kết quả không tốt thường đến khi cầu thủ người Đức có mặt trên sân. Câu hỏi đặt ra, Havertz đang là vấn đề hay nạn nhân tại Chelsea?

Trước tiên, cần khẳng định, vấn đề với Havertz không nằm ở khâu dứt điểm mà là số cơ hội. Trong số những cầu thủ ra sân ít nhất 1.500 phút ở mùa giải năm nay, Havertz đứng thứ 7 trong số các tiền đạo của Premier League về số bàn thắng mỗi 90 phút (không tính penalty). Tóm lại, Havertz không xuất sắc nhưng cũng không quá tệ.

Tất nhiên, hiệu suất ghi bàn của Havertz giảm rõ rệt so với 3 mùa giải trước. Nhưng với mức giá 80 triệu Euro, Chelsea không thể bán cầu thủ người Đức, trừ khi chấp nhận lỗ. Trong trường hợp cho mượn, nhiều khả năng The Blues phải trả 100% lương như Romelu Lukaku trước đó.

Havertz sắp bước vào 2 năm cuối trong hợp đồng, đồng nghĩa Chelsea phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện tại, Potter dường như xác định Havertz là một phần của tương lai thay vì sai lầm chuyển nhượng. Và trong bất kể mọi trường hợp - Potter muốn chứng minh quyết định của mình là đúng, dù thành công thì lựa chọn ép Havertz thành "số 9" cũng khó xảy ra.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Chelsea sa sút: Graham Potter đáng thương hay đáng trách?

Văn An |

Graham Potter phải chịu một phần trách nhiệm khi Chelsea sa sút, nhưng ông có phải là nguyên nhân duy nhất?

Lý do Graham Potter vẫn an toàn ở Chelsea sau chuỗi trận bết bát

TAM NGUYÊN |

Rất nhiều người đã chờ một thông báo sa thải từ Chelsea dành cho huấn luyện viên Graham Potter vào ngày đầu tuần…

Chelsea thua sốc trước đội cuối bảng Premier league

TAM NGUYÊN |

Rất nhiều dấu hỏi về việc hàng trăm triệu bảng Chelsea đầu tư trôi về đâu với những kết quả tệ hại như vậy...

Văn hóa cà phê nhà H’Hen Niê

Chí Long |

Với tư cách là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, H'Hen Niê đang làm tốt vai trò của người truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt nói chung cho bạn bè thập phương.

Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt

Tú Huyên |

TPHCM - Liên quan đến việc Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, phía Trường ĐH Luật TPHCM cho biết đang lập tổ công tác xem xét mức độ vi phạm để xử lý ông Đặng Anh Quân.

Cả mẹ và con mất ngủ, ám ảnh vì áp lực kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Vân Trang |

Áp lực thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội trong năm nay và những năm vừa qua là rất lớn. Phụ huynh thì mất ăn, mất ngủ vì lo lắng, học sinh học hành vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như bằng không.

Các nghịch lý của thị trường xăng dầu được lắng nghe và cần giải quyết

Anh Tuấn |

Trước những diễn biến nóng của thị trường xăng dầu thời gian qua, ngày 28.2, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thị trường xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết - đã có ý kiến về những nội dung để tham gia phiên giải trình.

Nỗi lòng những ông bố, bà mẹ xếp hàng trắng đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con

Vân Trang - Việt Anh |

Đợi chờ trong thấp thỏm, lo âu, hàng trăm phụ huynh xếp hàng trước cổng Trường Marie Curie Hà Nội (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vỡ oà trong tiếng cười khi nhà trường thông báo mở cửa phát hành hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 ngay trong đêm thay vì đợi đến sáng ngày 25.2.

Chelsea sa sút: Graham Potter đáng thương hay đáng trách?

Văn An |

Graham Potter phải chịu một phần trách nhiệm khi Chelsea sa sút, nhưng ông có phải là nguyên nhân duy nhất?

Lý do Graham Potter vẫn an toàn ở Chelsea sau chuỗi trận bết bát

TAM NGUYÊN |

Rất nhiều người đã chờ một thông báo sa thải từ Chelsea dành cho huấn luyện viên Graham Potter vào ngày đầu tuần…

Chelsea thua sốc trước đội cuối bảng Premier league

TAM NGUYÊN |

Rất nhiều dấu hỏi về việc hàng trăm triệu bảng Chelsea đầu tư trôi về đâu với những kết quả tệ hại như vậy...