Ở trận lượt về, Man City có lực lượng gần như mạnh nhất. Pep đã chủ động thay đổi 3 vị trí so với trận lượt đi, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại của hậu vệ Mendy. Còn với Tottenham, họ lại mất 2 nhân tố rất quan trọng là tiền vệ Harry Winks và tiền đạo Harry Kane.
Khác với những gì diễn ra ở lượt đi, Manchester City và Tottenham đã nhập cuộc một cách hoàn toàn khác. Do cần chiến thắng cách biệt để tạo ra cú ngược dòng nên Man City chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vì thế, khán giả trên sân Etihad và toàn thế giới đã được chứng kiến 21 phút điên rồ nhất lịch sử Champions League.
Chỉ mất 4 phút thi đấu, đội quân của Pep đã xuyên thủng mành lưới của Tottenham với pha ngoặt bóng và dứt điểm cực kì hiểm hóc của Raheem Sterling.
Nhưng bên kia chiến tuyến, Tottenham cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi. Kane không ra sân nhưng Spurs đã có Son Heung-Min. Chỉ 3 phút sau khi Man City mở tỉ số, tiền đạo người Hàn Quốc đã tận dụng sai lầm của Laporte, dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Bắc London.
Phút thứ 10, Son hoàn tất cú đúp ở trận này với tình huống sút bóng khéo léo, giúp Tottenham vượt lên dẫn 2-1.
Ở trận đấu mà hàng thủ của cả 2 đội đều chơi thiếu chắc chắn, bàn thắng liên tục xuất hiện. Phút 11, Bernardo Silva bất ngờ được có tên lên bảng tỉ số sau khi pha căng ngang bên cánh phải của anh bỗng chạm chân hậu vệ trái Danny Rose đổi hướng, làm bó tay Hugo Lloris, san bằng tỉ số 2-2 cho Man xanh.
Phút 21, Sterling tiếp bước Son để có được bàn thắng thứ 2 ở trận này với pha đệm bóng cận thành đơn giản từ đường căng ngang của De Bruyne, nâng tỉ số lên 3-2 cho Man City.
Thời gian tiếp theo, thế trận trở nên cân bằng hơn. Tuy vậy, Tottenham buộc phải có sự thay đổi người ở thời gian cuối hiệp 1 khi tiền vệ Moussa Sissoko bất ngờ phải rời sân vì chấn thương.
Đến phút 59, Lloris đành bó tay trước pha nã đại bác trong vòng cấm của Sergio Aguero. Tỉ số lúc này đã là 4-2 cho Man City (chung cuộc 4-3 sau 2 lượt đấu) và nếu kết quả này giữ nguyên cho tới hết trận, họ sẽ vào bán kết. Đó cũng là tình huống mở màn cho hàng loạt những sự kiện điên rồ diễn ra trong khoảng 20 phút cuối trận.
Fernando Llorente, cầu thủ vào sân thay người của Tottenham ghi bàn vào lưới Man City ở phút thứ 73. Tình huống nhạy cảm đến nỗi trọng tài Cakir phải xem đi xem lại video rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho Tottenham. Man City một lần nữa bị rơi vào thế rượt đuổi.
Phút 90+3, Guardiola và fan Man City được phen mừng hụt khi Sterling ghi bàn vào lưới Lloris từ đường chuyền bóng của Aguero. Tuy nhiên, một lần nữa VAR lại đứng về phía Tottenham.
Tình huống quay chậm cho thấy Sergio Aguero trước khi chuyền cho Sterling ghi bàn đã rơi vào thế việt vị.
Vài phút còn lại là quá ít ỏi để Man City tìm kiếm được 1 bàn thắng nữa. Họ vượt qua Tottenham 4-3 ở sân nhà nhưng lại thua nếu xét về luật bàn thắng trên sân khách (chung cuộc 2 đội hòa 4-4).
Đối thủ tiếp theo của Tottenham ở bán kết là Ajax, đội vừa có chiến thắng oanh liệt 2-1 trước Juventus đêm qua.