Cú hat-trick của Lucas Moura cùng pha làm bàn đến từ Victor Wanyama đã giúp cho Tottenham đánh bại Huddersfield Town với tỷ số 4-0 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 13.4.
Tiếp đón Huddersfield, Tottenham thiếu hàng loạt trụ cột trên hàng công như Dele Alli, Harry Kane hay Son Heung-min. Ở trận đấu này, HLV Pochettino đã sử dụng sơ đồ chiến thuật khá lạ lẫm 3-1-4-2, vị trí cao nhất trên hàng công được giao cho Llorente đảm nhiệm, hộ công là Lucas Moura.
Dù đội hình không quá mạnh, nhưng với ưu thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sau khi đánh bại Man City 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League, các cầu thủ áo trắng đã chơi một trận đấu thăng hoa và áp đảo ở mọi khía cạnh trước đối thủ không còn động lực và đã xuống hạng như Huddersfield.

Trong 10 phút đầu, Tottenham kiểm soát bóng lên tới 90% nhưng chưa tung ra được bất kỳ cú sút nào. Còn với Huddersfield, đội khách chủ động phòng ngự với quân số đông trước khung thành nhưng họ cũng chỉ chịu đựng được đến phút 24, Llorente làm tường để Wanyama dứt điểm vào chính giữa khung thành, mở tỉ số cho "Gà trống".



Bàn thua khiến Huddersfield nhanh chóng tan vỡ và họ đã sớm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Chưa đầy 3 phút sau, Lucas Moura nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo thuận lợi của Moussa Sissoko.


Lúc này, mọi thứ đã trở nên quá dễ dàng với các học trò của Pochettino. Huddersfield giống như "quân xanh" để kép phụ của Spurs thoải mái tập bắn trong phần còn lại của trận đấu. 2-0 cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, Tottenham suýt chút nữa có bàn thắng thứ 3 sau tình huống khống chế rồi dứt điểm trúng xà ngang của Llorente. Thời gian tiếp theo, kịch bản cũng không có gì thay đổi khi Huddersfield bế tắc hoàn toàn trên sân bóng hiện đại Tottenham.

Tottenham chơi thong dong để bảo toàn lực lượng, tuy nhiên không may cho họ khi tiền đạo Llorente đã dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 87. Thay thế cho chân sút người TBN là Son Heung-min. Sự có mặt của ngôi sao người Hàn Quốc đã giúp hàng công của Spurs chơi bùng nổ trong ít phút cuối trận.

Những phút còn lại, HLV Pochettino có sự điều chỉnh nhân sự khi trao cơ hội cho tài năng trẻ như Olivier Skipp. Anh chàng này lập tức để lại "dấu ấn" với pha phạm lỗi ngay gần vòng 16m50 của Tottenham. Suýt chút nữa Hugo Lloris đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt tuyệt vời của Bacuna ở phút 80. Tuy vậy, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn kịp phản xạ để cứu thua cho đội nhà.

Phút 88, Eriksen căng ngang cho Lucas Moura băng vào sút bóng, nâng tỉ số lên 3-0 cho Tottenham. Chưa dừng lại ở đó, Son Heung-min sau khi vào sân từ ghế dự bị cũng kịp có pha kiến tạo cho Lucas Moura hoàn tất hat-trick ấn tượng ở phút 90+3.

Một chiến thắng quá dễ dàng với đội chủ sân Tottenham Hotspur, qua đó giúp họ chiếm vị trí thứ 3 từ tay Chelsea. Dù vậy, những CĐV Spurs vẫn có lý do để lo lắng khi tiền đạo Llorente dính chấn thương. Nếu ngôi sao người TBN không kịp trở lại, HLV Pochettino sẽ không có một "số 9" đúng nghĩa cho phần còn lại của mùa giải.