Huấn luyện viên Thomas Tuchel tưởng như có thể dành cho mình kỳ nghỉ ngắn ngày khi các đội tuyển quốc gia tập trung, nhưng rốt cuộc, việc Chelsea để Burnley cầm hòa 1-1 lại khiến ông không thể rời bàn làm việc.
Trận hòa đó khiến khoảng cách với Man City và West Ham chỉ còn lại 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool cũng chỉ kém 4 điểm và khá bất ngờ, Arsenal cũng chỉ cách họ khoảng cách của 2 trận thắng.
Tại vòng 12 Premier League, Chelsea làm khách trước Leicester City ở trận đấu sớm nhất (19h30 ngày 20.11 - giờ Việt Nam) khi biết rằng, nếu không thắng để gây áp lực lên các đối thủ thì họ có thể chịu sức ép ngược.
Dù có 2 tuần ngắt quãng vì lịch thi đấu của các đội tuyển quốc gia nhưng các nhân tố quan trọng như Romelu Lukaku, Marcos Alonso, Mateo Kovacic vẫn chưa bình phục chấn thương. Tuchel sẽ tiếp tục sử dụng Kai Havertz ở vị trí tiền đạo đá cao nhất với hy vọng rằng, cầu thủ người Đức cùng Mason Mount thay đổi thái độ.
Mùa này, giới chuyên môn cho rằng, họ có dấu hiệu không tập trung khi gặp các đối thủ yếu và không thể hiện được mình ở những trận đấu lớn. Sự bất ổn về tâm lý là lý do khiến phong độ cũng trồi sụt.
Leicester mạnh hơn Burnley nhưng đội chủ sân King Power cũng có vấn đề của họ. Đó là phụ thuộc khá nhiều vào các trụ cột như Youri Tielemans hay Jamie Vardy.
Ngoài ra, cách thể hiện đội bóng của huấn luyện viên Brendan Rodger thiên về cảm xúc, bởi họ có thể gây khó khăn cho Man City, tưng bừng thắng ngược Man United, nhưng lại có thể thua Brighton, hòa Burnley, Crystal Palace, Leeds United…
Ở King Power, trận gần nhất tại Premier League, Leicester thua Arsenal 0-2, nghĩa là trước Chelsea có dàn nhân sự tốt và ổn định, khả năng trắng tay hiển hiện. Nhưng như đã nói, nếu dựa vào cảm xúc, đây sẽ là một trận đấu nữa mà họ khiến đối thủ rất vất vả. Việc Tielemans chấn thương khá đáng tiếc, nhưng sự trở lại của James Maddison có thể bổ sung cho khả năng cùng Vardy khiến hàng thủ Chelsea tổn thương.
DỰ ĐOÁN: Leicester 1-1 Chelsea