Rạng sáng 27.10 (giờ Việt Nam), 3 trận đấu đầu tiên của vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh đã diễn ra, trong đó có 2 cặp đấu giữa các đội cùng ở Premier League.
Chelsea, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, tiếp đón Southampton trên sân Stamford Bridge. Đội khách đang đứng thứ 16 và Chelsea đã thắng 3-1 cũng tại sân nhà vào đầu tháng này.
Ngay cả khi huấn luyện viên Thomas Tuchel thay đổi đội hình xuất phát khá nhiều vị trí thì The Blues vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên, những diễn biến thực tế lại cho thấy điều ngược lại.
Trong một trận đấu với thế trận khá cởi mở, 2 đội tạo ra 19 pha phạt góc, tung ra tổng cộng 57 pha dứt điểm về phía khung thành 2 thủ môn Kepa Arrizabalaga và Fraser Forster. Thế nhưng, trong số 21 lần bóng đi trúng đích, lại chỉ có 2 bàn thắng của Kai Havertz (cuối hiệp 1) và Che Adams (đầu hiệp 2).
Nói về sự xuất sắc thì Forster phải là nhân tố nổi bật nhất, khi có tới 13 pha cứu thua, trước khi cản phá cú đá của Mason Mount trong loạt sút luân lưu. Có điều, các đồng đội là Theo Walcott và William Smallbone lại phụ công sức của anh với 2 cú đá 11m ra ngoài.
Chelsea thắng 4-3 sau loạt “đấu súng” và tiến vào vòng 5. Cùng đi với họ là kình địch cùng thành phố, Arsenal.
Cũng được đá sân nhà nhưng khi Pháo thủ đang trên đà thăng hoa về phong độ, họ đã giải quyết Leeds United ngay trong 90 phút. Mùa giải này, Leeds vẫn mang đến lối chơi cống hiến nhưng hiệu quả đã mất hoàn toàn vì vấn đề của hàng phòng ngự.
Đội bóng của huấn luyện viên Marcelo Bielsa mới chỉ thắng duy nhất 1 trận tại Premier League mùa này và hàng công cũng mới chỉ có 9 bàn thắng. Thế nên, dù đội hình Arsenal có khá nhiều cầu thủ dự bị thì họ vẫn ghi được 2 bàn thắng để nhẹ nhàng đi tiếp.
Trận còn lại vào rạng sáng nay là chiến thắng của Sunderland, cũng nhờ loạt luân lưu, trên sân Queens Park Rangers.
LỊCH THI ĐẤU CÁC TRẬN CÒN LẠI (1H45 NGÀY 28.10)
West Ham – Man City
Preston North End – Liverpool
Burnley – Tottenham
Leicester City – Brighton
Stoke City - Brentford