Arsenal đã rất cố gắng để kéo trận đấu tại Allianz Arena ở tứ kết lượt về Champions League đi tới hai hiệp phụ, thậm chí xa hơn là loạt luân lưu. Thế nhưng, họ đã gục ngã bởi cú đánh đầu như trời giáng của Joshua Kimmich. Arsenal không đặt mục tiêu vô địch Champions League nhưng đã đi được tới tứ kết lần đầu tiên sau 14 năm, họ không muốn dừng lại theo cách như vậy, đặc biệt trong bối cảnh không còn bị lệch trình độ so với Bayern Munich như nhiều năm trước.
Rời nước Đức để trở về với cuộc đua ở Anh, nơi Arsenal vừa thua Aston Villa 0-2 cuối tuần trước, thầy trò Mikel Arteta lại đối diện với thực tại không còn nắm quyền quyết định ở những vòng cuối trước Man City. Trong những mùa giải trở lại đây, việc thường xuyên "hết ga" trong những vòng cuối Premier League đã trở thành vấn nạn với The Gunners. Mùa trước, họ chỉ thắng 3/9 trận cuối cùng được đá tại Emirates. Mùa giải 2021-2022, tỉ lệ này là 6/12. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp "Pháo thủ" đua tranh ở nhóm đầu, họ không được phép tệ như thế ở giai đoạn cuối nữa.
Sau trận thua Bayern, Arteta thừa nhận đội bóng đã chơi hay nhưng chưa đủ tốt để giành được tấm vé vào bán kết. Ông thầy trẻ tuổi người Tây Ban Nha cũng chia sẻ sự tự hào về các cầu thủ. Tuy nhiên, Arteta cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất với Arsenal là thiếu một hoặc một vài cá nhân có thể lóe sáng ở những thời điểm quan trọng nhất.
Vòng knock-out Champions League mùa này với Arsenal cho thấy một vấn đề tồn đọng rất lớn. Họ ngày một hay hơn, kỉ luật và mạnh mẽ hơn nhưng lại không có đủ may mắn và những cá nhân biết tạo ra sự đột biến. Hai yếu tố đang thiếu của The Gunners không phải định lượng, nó chỉ là định tính và không đội nào có thể nói hay về vấn đề này. Thế nhưng, ở Champions League hoặc trong cuộc đua Premier League với Man City, Arsenal lại cần hai điều đó hơn bao giờ hết.
Trong mùa này, Arsenal cho thấy một bộ mặt tiến bộ hơn để bắt kịp Man City và Liverpool. Họ đã có thể đua Premier League sòng phẳng với hai đối thủ này và cũng vào tới tứ kết Champions League như Man City. Nếu coi đây đã là đỉnh cao của chu kỳ tiến bộ, sau thất bại trước Bayern và có thể là trước Man City tại Premier League, liệu thầy trò Arteta có bước vào chu kỳ đi xuống như một lẽ tất nhiên hay không?
Mùa trước, Man City đã không thắng ở hai vòng cuối cùng của Premier League. Thế nhưng, The Citizens vẫn lên ngôi vì The Gunners thậm chí còn tệ hơn họ trong chặng nước rút với điểm dừng cuối cùng là thất bại trước Nottingham Forest. Việc bị chấn thương hủy hoại đội hình ở giai đoạn cuối mùa vừa rồi tác động lên Arsenal rất nhiều nhưng mùa này họ không rơi vào vòng xoáy đó nữa.
Nếu sau thất bại trước Bayern ở Champions League, Arsenal thua nốt Man City hoặc Liverpool ở Premier League, người hâm mộ "Pháo thủ" có lẽ cũng không biết nói gì bởi trạng thái cực đại về phong độ của câu lạc bộ có lẽ cũng chỉ dừng ở mức gây khó cho các đối thủ lớn chứ không thể lật đổ được họ. Đến lúc đó, khái niệm "chu kỳ buông" sẽ lại được nhắc đến như một trong những nét truyền thống tiêu cực, muốn xóa cũng không được trong nhiều năm qua của The Gunners.
Arsenal còn 6 trận trong mùa này và đều tại Premier League, bắt đầu với màn so tài cùng Wolves vào tối thứ Bảy ở vòng 33. Nhiệm vụ phải thắng tất cả và chờ Man City sảy chân lại được đặt ra. Bất cứ trận nào cũng là chung kết và chỉ cần một sai lầm nhỏ, có lẽ thế hệ của Declan Rice và Martin Odegaard mãi mãi không thể có được vinh quang trong màu áo Arsenal.