Man United là một trong những đội chi nhiều tiền nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 và cả mùa Đông 2020. Họ bỏ ra 214 triệu euro để đưa về Harry Maguire, Wan-Bissaka, Daniel James và Bruno Fernandes. Cả 4 bản hợp đồng này đều thành công, đặc là biệt Bruno Fernandes, người đã ghi 6 bàn, thực hiện 8 pha kiến tạo chỉ trong 9 trận ra sân cho Man United kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon tháng 1 vừa qua.
Nhưng do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Man United dự kiến không đổ tiền nhiều tiền để mua sắm năm 2019. Phó Chủ tịch Ed Woodward chia sẻ trên AFP: “Những suy đoán về việc bỏ ra hàng trăm triệu bảng cho một cầu thủ mùa Hè này là thiếu thực tế mà thế giới bóng đá đang đối mặt”.
So với người tiền nhiệm, huấn luyện viên Solskjaer được Ed Woodward đáp ứng hầu hết các yêu cầu về chuyển nhượng. Nhưng chiến lược gia của Man United cũng là người hiểu chuyện, với ý thức rõ ràng: “Tôi nghĩ cả thế giới đã thay đổi, cả về tài chính lẫn nhận thức về các giá trị. Vì thế, khi đề xuất với Ed, tôi nghĩ đó là điều hợp lý và thực tế”.
Phong độ xuất sắc của Man United thời gian gần đây cũng giúp Solsa tự tin sẽ không phải mua sắm nhiều. 16 trận gần nhất, Man United bất bại, chuỗi trận tốt nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Họ đang tràn trề cơ hội vào Top 4 Ngoại hạng Anh, cũng như vô địch Europa League.
Ưu tiên hàng đầu của Man United là giữ chân Paul Pogba, người chỉ còn 1 năm hợp đồng cùng điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Tiền vệ người Pháp đã nhấp nhổm muốn chia tay Man United trước khi dịch COVID-19 nổ ra. Nhưng lúc này, mối quan hệ giữa Pogba và Man United rất tốt đẹp. Paul Pogba tìm lại được cảm hứng chơi bóng, khi kết hợp ăn ý với Bruno Fernandes.
“Tất nhiên, chúng tôi muốn giữ những cầu thủ tốt nhất ở lại. M.U muốn xây dựng một đội hình cho tương lai. Sau khi trở lại, Pogba đã chơi tốt hơn. Cậu ấy đang tận hưởng thứ bóng đá của mình và hãy xem Pogba sẽ đưa Man United đi xa đến đâu”, Solskjaer chia sẻ.
Trước khi lên kế hoạch giữ chân Pogba, Man United đã gia hạn hợp đồng với một loạt cầu thủ quan trọng như Mason Greenwood, Nemanja Matic hay Scott McTominay.