Khi Rooney mới đến Manchester United, đến lúc đeo băng đội trưởng rồi rời Old Trafford, chưa khi nào "Gã Shrek" bị nhận xét về thái độ thi đấu. Rooney một khi ra sân sẽ chơi đến cùng và luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho các đồng đội.
Chứng kiến Ole Solskjaer và các ngôi sao của M.U bị Liverpool đả bại tới 5-0 ngay trên sân nhà, Rooney không thể không bực mình. Với anh, việc thua Liverpool và còn thua đậm đến thế không khác nào sự sỉ nhục.
Điều khiến R10 buồn không chỉ ở kết quả, đó còn là thái độ thi đấu của phần lớn các cầu thủ Manchester United. Hời hợt, thiếu lửa và dễ bị bắt nạt, đó là những gì đọng lại ở những ngôi sao sân Old Trafford trong đêm kinh hoàng tại vòng 9 Premier League vừa qua.
"Ở Manchester United, mọi cầu thủ đều nhận được sự giáo dục ở mức cao nhất. Họ hiểu được việc phải nỗ lực để tiến về phía trước ra sao trong thời gian tới, dù còn sự xuất hiện của Ole Solskjaer hay không.
Các cầu thủ phải tự kiểm điểm bản thân mình lại xem họ đã tốt hay chưa. Nghe thật dễ dàng, họ khoác áo M.U và kiếm rất nhiều tiền. Thế nhưng nhìn nhận công bằng, nhiều người làm chưa đủ tốt.
Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng một đội bóng như Manchester United cần nhiều hơn thế. Các cầu thủ cần cảm thấy xấu hổ khi thua một trận đấu bất kì. M.U có yêu cầu và đòi hỏi rất cao nhưng tại sao ở trên sân có quá nhiều cầu thủ không cho thấy sự nỗ lực, thậm chí qua việc đuổi bóng?
Đến lúc này, tôi cũng không thể định hình được đây là lỗi của cầu thủ hay huấn luyện viên?" - Rooney chia sẻ.
Những lời này của Rooney hiện chưa nhận được phản hồi nào từ phía các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Manchester United. Ai cũng hiểu R10 nói đúng và trong số những người ở Old Trafford hiện tại, chưa chắc có ai đã vượt qua được cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" về tinh thần thi đấu - thứ đang thiếu và yếu nhất của đội bóng này.
Trái với nhiều nhận định cho rằng, những huyền thoại của M.U lúc này nên động viên Solskjaer bởi nếu đội bóng tiếp tục thua, Ole dù mất việc nhưng M.U khi đó cũng đã tan tác. Tuy nhiên, dù không nói thẳng nhưng rất nhiều cựu cầu thủ, trong đó có Rooney đều không quan tâm đến chiến lược gia người Na Uy nữa.
"Tôi biết Manchester United lúc này đã có sẵn kế hoạch tương lai, dù trong đó có hoặc không sự xuất hiện của Ole Solskjaer. Chắc chắn đội ngũ lãnh đạo sẽ có sự lựa chọn vào thời điểm thích hợp" - Rooney dự đoán.
Rõ ràng, một người có trách nhiệm cao như Wazza luôn muốn ai đó phải chịu trách nhiệm cụ thể cho chuỗi 4 trận đáng quên vừa qua ở Premier League. Nếu cuối tuần này, M.U tiếp tục không thắng, khi đó không chỉ Rooney, sẽ còn nhiều người khác lên tiếng.