Ten Hag và các học trò đã không thua trong chuyến du đấu Hè 2022, đó là sự khởi sắc, chí ít với khoảng thời gian 2 tháng qua nắm đội. Thế nhưng, sự kiện với Ronaldo là tâm điểm khiến cho ông thầy người Hà Lan liên tục bị đặt vào vòng xoáy những câu hỏi khó. Chưa kể trong vài ngày tới, mục tiêu số 1 phiên chợ Hè này là De Jong có thể sẽ khoác lên mình màu áo của Chelsea.
Việc Ronaldo bỏ về sớm trong trận gặp Rayo Vallecano, cộng với những nét mặt khó chịu trên sân là vấn đề lớn nhất với Ten Hag. Trong buổi trả lời phỏng vấn với Viaplay, thuyền trưởng người Hà Lan không nói đích danh Ronaldo là người ông cảm thấy khó chịu, chỉ dùng sự ẩn dụ "một vài cầu thủ khác cũng thế" để nói về những vấn đề đang tồn đọng trong phòng thay đồ của đội bóng.
Ajax trao cho Ten Hag toàn quyền quyết định nhưng tại Man United, điều này mới đúng trên lý thuyết và thực tế có thể sẽ không bao giờ được thế. Ajax dưới tay vị chiến lược gia 52 tuổi không có Ronaldo, người sở hữu thành tích ở Champions League đè bẹp chính Ten Hag. Chuyện Ronaldo đi hay ở, nếu ở lại phải xử lý như thế nào là điều khiến Ten Hag vẫn chưa tìm thấy lối ra.
M.U giữ quan điểm Ronaldo không phải để bán. Nếu CR7 ở lại, kế hoạch của Ten Hag sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi người còn lại trên vị trí trung phong là Martial chỉ có đẳng cấp ở mức trung bình? Nếu mua Benjamin Sesko của Salzburg, có thể M.U sẽ tự bắn vào chân với cuộc khủng hoảng thừa. Nếu không mua, chưa chắc Ronaldo đã giữ được phong độ ở tuổi 38, đường nào cũng khó cho Ten Hag. Trên thực tế, việc mới 19 tuổi cũng khiến Sesko chỉ được coi là tương lai chứ độ thực chiến tại Premier League chưa thể đáp ứng được.
Gác lại chuyện Ronaldo, thương vụ De Jong tính đến nay đã được 12 tuần kể từ khi M.U bắt đầu tiếp cận tiền vệ này. Dù ngôi sao người Hà Lan ở lại Barca hay đến Chelsea, điều này đều mặc định sự thất bại của Man United trên thị trường chuyển nhượng Hè này.
Ngày 14.7 vừa qua, đích thân CEO Arnold và Giám đốc thể thao Murtough đã thân chinh đến Catalunya để chốt giá thương vụ là 85 triệu Euro (đúng ý Barca) nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.
Một điều khiến Ten Hag bận tâm nữa là nỗi khổ không giống ai của M.U lúc này, có tiền nhưng không được tiêu đúng chỗ. Nếu những người như Bailly, Jones, Telles,...cùng rời đi, cộng thêm số tiền dành cho vụ De Jong vẫn còn đó, Man United sẽ có hơn 100 triệu Euro để chi tiêu nhưng không tìm được đích ngắm ưng ý. Việc có được Martinez, Eriksen và Malacia mới chỉ dừng ở mức đạt kỳ vọng chứ chưa thể nói mọi thứ đã tốt.
Man United từng ngắm Rice và Bellingham nhưng đến lúc này, sau vụ De Jong, những ngôi sao người Anh kia chỉ là phương án cho mùa Hè năm sau. Mua luôn bây giờ sẽ khó ráp nối và giá quá đắt, M.U sẽ không dại nữa.