Màn chạy đà hoàn hảo cho trận chung kết Champions League
Sau trận thắng Man City 3-1 ở bán kết lượt về, Real Madrid đá thêm 4 trận ở La Liga. Trong số đó, họ thua 1 (Atletico Madrid), hòa 2 (Cadiz, Betis) và chỉ thắng 1 trước Levante.
Real đã vô địch sớm 4 vòng nên những trận còn lại với họ ở La Liga chỉ là thủ tục. Đặc biệt ở trận đấu vòng 38 với Betis, Ancelotti cho các cựu binh như Casemiro, Modric, Kroos đá ngay từ đầu nhưng không hết trận và rút ra ngoài sớm. Những nhân tố thay thế như Valverde hay Camavinga được vào sân làm nóng để chuẩn bị cho màn thư hùng ở Paris.
Với đội bóng đã quá dày kinh nghiệm như Real, việc buông những vòng cuối La Liga không để lại bất cứ ảnh hưởng nào về tâm lý nếu nhìn vào những gì họ thể hiện trước Liverpool. Nhiều mối lo ngại cho rằng hàng tiền vệ lão tướng của Los Blancos sẽ bị bóp nghẹt nhưng trái lại, bộ ba huyền thoại Modric - Casemiro - Kroos chơi bền đến bất ngờ, khiến những đối thủ như Fabinho, Thiago của Liverpool "tắt điện" hoàn toàn.
Trái với Liverpool phải đua Premier League với Man City đến vòng cuối cùng, Real rảnh chân hơn và Ancelotti đã tính toán được điểm rơi thể lực tuyệt vời cho các học trò.
4-3-3 nhưng chưa hẳn đã tấn công
Việc giữ nguyên bộ ba tiền vệ lão tướng và sử dụng Valverde ở cánh phải đã thể hiện rõ ý đồ chơi của Ancelotti và thật may, sự chuẩn bị kĩ về thể lực cho đội bóng đã giúp ông toại nguyện.
Trước một sức ép kinh hồn của Liverpool trong 20 phút đầu tiên, không chỉ Valverde, cả Vinicius cũng lùi sâu để tạo thành sơ đồ 4-5-1. Nhiều thời điểm, Benzema cũng lùi về để đá với đội hình không cần người cắm chờ phản công. Dĩ nhiên, không thể bỏ qua sự xuất sắc của Courtois nhưng trong bối cảnh những e ngại về việc Carvajal và Militao bị đè bẹp, Ancelotti đã hóa giải tất cả.
Casemiro và Valverde được phân công hỗ trợ nhau bên cánh tấn công của Diaz khiến ngôi sao của Liverpool chỉ làm nhiễu chứ không phá được kết cấu vững chắc của Real. Một khi có bóng trở lại, Vinicius và Valverde có những pha dùng sức để thắng đối thủ, mở ra nhiều miếng đánh nguy hiểm. Nếu Real chính xác hơn trong một vài đường chuyền phản công, Liverpool có thể đã gục ngã sớm hơn thời điểm phút 90.
Benzema chỉ là mồi nhử
Như đã phân tích ở trên, Valverde dù được xếp đá tấn công nhưng nhiệm vụ chính là phòng ngự từ xa. Benzema không còn sắm vai "cắm cọc" ở trên cao nữa. Người duy nhất được dồn nhiều bóng trong các tình huống phản công hoặc chủ động tấn công chính là Vinicius.
Bằng cách để Benzema là mồi nhử, Ancelotti đã khiến hàng thủ Liverpool bối rối. Trong bàn thua The Kop phải nhận, không thể phủ nhận đó là pha dứt điểm lệch tâm của Valverde nhưng khi Benzema chủ động nhả tình huống (khi đã hút được đối phương), Vinicius được đặt vào tình trạng trống trải và dễ dàng đệm bóng vào lưới gần như bỏ trống.
Đặc biệt, trong pha phản công 3 đánh 2 gần cuối trận, vai trò "chim mồi" của Benzema cũng được thấy rõ. Anh chủ động chậm nhịp để Vinicius và Kroos băng lên, tiếp bóng 1 chạm và suýt chút nữa đưa Vinicius vào thế thuận lợi để kết liễu trận đấu.
"Mr. Champions League" thực thụ
Ancelotti chưa một lần tỏ ra lo lắng trước trận chung kết vì đây đã là lần thứ 5 ông đi đến trận đấu cuối cùng, qua đó có 4 lần nâng cúp, một kỉ lục vĩ đại là sẽ rất lâu nữa mới có người xô đổ được.
Những tính toán về chiến thuật, sự thản nhiên ở đường biên và ngay khi bước lên bục nhận cúp cho thấy Carletto đã quá quen với thành công ở Champions League. Giữa mùa giải, rất nhiều tin đồn về việc ông sẽ ra đi bủa vây lấy sân Bernabeu. Tuy nhiên, khi tất cả hạ màn, cái ôm của ông chủ Perez và từ "hoàn hảo" đã khép lại mọi thứ bằng vinh quang.
Lứa cầu thủ hiện tại của Real Madrid rất triển vọng, họ sẽ cùng đi với Ancelotti thêm một vài năm hoặc nhiều năm nữa. Bằng chức vô địch thứ 14 theo kịch bản thần kỳ, Real Madrid vẫn chứng minh họ là số 1 ở Châu Âu.