Sau những sai sót trước Bayern Munich trên sân khách và Galatasaray trên sân nhà ở Champions League mùa này, thủ thành Andre Onana tiếp tục mắc 2 sai lầm ở Istanbul. Cơ hội vượt qua vòng bảng của Man United trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Đoàn quân của Erik ten Hag có đến hai lần dẫn trước với khoảng cách 2 bàn, nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm 3-3 trước Galatasaray. Tính đến hết lượt đấu thứ 5, Man United đang xếp cuối bảng A.
Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" ghi đến 9 bàn trong 3 trận sân khách Champions League mùa này nhưng vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào.
Trong 5 trận đấu ở Champions League mùa này, Man United đã để thủng lưới 14 bàn. Chỉ Royal Antwerp, đội đã thua mọi trận ở vòng bảng, là để thủng lưới nhiều hơn.
"Chúng ta cùng thắng và thua cùng nhau", Ten Hag nói sau trận đấu, khi từ chối đổ lỗi cho Onana, bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng từ Inter Milan.
"Bạn thấy sự tiến bộ của đội này. Tôi nhận thấy nhiều điểm tích cực từ trận đấu. Một số sai lầm nhưng chúng tôi đã chơi theo như cách tôi muốn. Thật thú vị khi xem điều đó: chủ động, năng động, dũng cảm và chúng tôi đã ghi được những bàn thắng tuyệt vời.
Ngay cả sau đó chúng tôi đã gặp một số trở ngại, chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến cuối cùng và lẽ ra phải giành chiến thắng nhờ những cơ hội lớn từ Scott McTominay và Facundo Pellistri. Tất nhiên, tôi thất vọng vì lẽ ra chúng tôi nên làm chủ trận đấu tốt hơn, chúng tôi sẽ học hỏi từ điều đó", Ten Hag phát biểu.
Nỗi thất vọng lớn nhất đối với Ten Hag là những sai lầm của Onana. Thực tế, các cầu thủ Man United đã chơi rất tốt trong 20 phút đầu tiên dưới sức ép khổng lồ tại Istanbul.
Đầu tiên là pha làm bàn mở tỉ số quyết đoán của Alejandro Garnacho trong vòng cấm. Sau đó, đội trưởng Bruno Fernandes lên tiếng với cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, giúp đội khách có khởi đầu như mơ.
Tuy nhiên, lợi thế mà Man United tạo ra được nhanh chóng tan biến bởi 2 sai lầm của Onana. Lần đầu tiên Onana mắc sai lầm khi để bóng trượt qua đầu gối phải và sai lầm thứ hai có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất trong bóng đá.
Từ quả đá phạt ở cự ly khoảng gần 30m, Hakim Ziyech sút về góc xa, thủ thành người Cameroon đoán được hướng nhưng lại bắt trượt và để bóng lăn vào lưới. Onana cũng bất lực trong việc ngăn cản cú sút của cầu thủ vào sân thay người Kerem Akturkoglu, khi tỉ số được cân bằng 3-3.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Onana đứng trên sân đầy bỡ ngỡ và phải cần đến sự an ủi của các cầu thủ Galatasaray. Trước đó, những đồng đội ở Man United đã bước xuống đường hầm.
"Onana ổn. Như tôi đã nói, vấn đề không phải ở cá nhân. Tất nhiên, những lỗi cá nhân trong bóng đá có thể tạo ra sự khác biệt và bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng nó luôn thuộc về tập thể. Đội bóng này tốt, tất cả các cầu thủ trong đội đều giỏi và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất khi chơi cho Manchester United", Ten Hag nói về Onana.
"Với tư cách là một đội, chúng tôi phải rút kinh nghiệm vì đang để thủng lưới quá nhiều bàn thắng và điều đó là không cần thiết và có thể tránh được. Tôi chắc chắn rằng đội của chúng tôi có đủ kinh nghiệm và đủ khả năng để giải quyết vấn đề này, và chúng tôi sẽ làm tốt hơn", chiến lược gia người Hà Lan kết luận.
Hàng thủ hớ hênh đã trở thành câu chuyện của Man United ở vòng bảng Champions League mùa này. Và dù Ten Hag cố gắng phủ nhận thì Onana vẫn không thể thoát khỏi sự chỉ trích...