Man United có khởi đầu thuận lợi trong chuyến làm khách đến sân của Everton ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Ngay phút thứ 3, Garnacho có siêu phẩm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" giúp Man United ghi bàn mở tỉ số.
Sớm ghi bàn mở tỉ số nhưng Man United lại bất ngờ thi đấu chậm lại sau đó. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag không quá mặn mà trong các tình huống tấn công. Thay vào đó, "Quỷ đỏ" lại thi đấu lùi sâu, chờ cơ hội trong các tình huống phản công.
Sang hiệp 2, Man United bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 56, Bruno chọc khe cho Martial vào vòng cấm trước khi anh ngã và bị trọng tài phạt thẻ vì ăn vạ.
VAR sau đó xem lại rồi xóa thẻ và cho Man United hưởng phạt đền. Rashford là người thực hiện và không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội khách.
"Quỷ đỏ" sau đó có thêm một bàn nữa từ tình huống phối hợp phản công giữa Pellistri, Bruno Fernandes và Martial. Số 9 là người ghi bàn cuối cùng ấn định chiến thắng cho Man United.
Dù giành chiến thắng nhưng huấn luyện viên Ten Hag lại tỏ ra không hài lòng về thái độ thi đấu của Man United sau khi có bàn mở tỉ số sớm.
Ông nói: "Sau khi trận đấu bắt đầu khá thuận lợi, chúng tôi lại tỏ ra quá dễ dãi. Tôi đã chỉ trích cả đội rất nhiều trong giờ nghỉ giữa hiệp. Họ tưởng họ đã thắng rồi. Họ không thể làm điều đó. Tất phải tập trung thi đấu 100 phút trên sân. Và sau đó hiệp hai chúng tôi đã làm rất tốt".
Chiến thắng 3-0 giúp Man United leo lên hạng 6 Ngoại hạng Anh 2023-2024. Đoàn quân của ông Ten Hag có 24 điểm sau 13 vòng và chỉ còn kém top 4 của Aston Villa đúng 4 điểm.