8 bàn thua sau 3 trận đấu - thống kê này đáng ra phải thuộc về một Man United đang sa sút. Nhưng không, con số này là của Man City, đội mới giành cú ăn ba mùa trước. Tottenham đã chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua tại Premier League bằng trận hòa kịch tính 3-3 trước Man City.
Đây đang là thời điểm bất thường với Man City. Đây là lần đầu tiên họ trải qua 3 trận đấu ở Premier League mà không thắng kể từ tháng 3 đến tháng 4.2017. Trong khi đó, tháng 11.2009 là lần cuối cùng Man City vượt lên dẫn trước trong 3 trận liên tiếp và không thể thắng trận nào trong số đó.
Và mọi chuyện có thể tệ hơn với Man City khi đối thủ tiếp theo của họ tại Premier League là Aston Villa, đội thắng 7 trận gần nhất trên sân nhà. Điều đáng nói là Rodri sẽ vắng mặt trong trận đấu đó vì án treo giò. Đoàn quân của Pep Guardiola đã thua 3 trận liên tiếp khi tiền vệ này vắng mặt hồi đầu mùa.
Sự vắng mặt của Rodri là vấn đề chỉ xảy ra trong 1 trận đấu và có thể được giải quyết bởi Kalvin Phillips, John Stones hoặc Rico Lewis. Tuy nhiên, các vấn đề phòng ngự của Man City lại đang trở nên vô cùng nhức nhối.
Đầu tiên, Man City gặp vấn đề ở vị trí hậu vệ trái. Tốc độ của Brennan Johnson bên phía Spurs thường xuyên làm khó Josko Gvardiol, một trung vệ chơi ở vị trí hậu vệ trái. Và bàn thắng của Son Heung-min xuất phát từ tình huống vượt qua Jeremy Doku ở cánh trái, trong khi Gvardiol đang cố gắng lùi về.
Ruben Dias cũng gặp khó khăn về phong độ, mặc dù là hậu vệ ổn định nhất của Man City sau khi gia nhập từ Benfica vào năm 2020. Sự vắng mặt của Stones do chấn thương trong phần lớn mùa giải này cũng đã ảnh hưởng đến sự vững chắc của Man City.
Đó là một vấn đề mà Pep đã thừa nhận sau trận đấu với Spurs. "Mọi người nói, bạn phải lo lắng về những bàn thua. Tất nhiên, nhưng chúng tôi đã để đối thủ có bao nhiêu cơ hội? Hầu như không có. Điều đó đang xảy ra, nhưng được rồi, hãy đi thôi. Đó là một tình huống đầy thử thách, đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với tình huống bạn chơi tốt nhưng kết quả không đến.
Tôi nhớ mùa giải đầu tiên của mình, chúng tôi chơi tốt nhưng không thể đạt được kết quả. Liều thuốc duy nhất tôi nhận được là khi bạn chơi ở đẳng cấp như chúng tôi, bạn cứ tiếp tục làm như vậy. Bạn tạo ra nhiều cơ hội hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn. Hãy sáng tạo hơn đối thủ. Bóng đá đôi khi có những sai lầm, nhưng chúng tôi vẫn ở đó".
Có lẽ, Man City chỉ đơn thuần đang phải đối mặt với những đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có khả năng tấn công tốt. Dù sao, sau chuyến làm khách tới Villa Park, lịch thi đấu của The Citizens cũng trở nên ít nguy hiểm hơn với các trận đấu gặp Luton, Crystal Palace, Everton và Sheffield.
Tuy nhiên, sự yếu đuối của Man City ở hàng phòng ngự đang bị các "ông lớn" khác khai thác và không gì đảm bảo, điều đó sẽ không lặp lại. Bởi vậy, đoàn quân của Pep sẽ gặp phải thử thách khi các đối thủ đã có đủ sự tự tin để đánh bại họ. Nên nhớ, trong trận đấu đêm qua, Tottenham đã mất rất nhiều trụ cột vì chấn thương.
"Tôi nghĩ 1 điểm này sẽ mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều trong mùa giải. Tôi nghĩ đó là 1 điểm rất lớn đối với sự tự tin của toàn đội và các cầu thủ", Son Heung-min nói sau trận.
Không chỉ Tottenham mà nhiều đội khác đã sẵn sàng lật đổ Man City...