Thời hỗn loạn của bóng đá Anh
Từ khi Thomas Tuchel nhậm chức đến trước trận gặp đội áp chót trên bảng xếp hạng là West Brom, Chelsea chưa nếm mùi thất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chỉ cần chiếc thẻ đỏ của Thiago Silva, The Blues đã gục ngã với tỉ số không tưởng 2-5.
Arsenal có động lực lớn như Liverpool nhưng dù có điểm tựa sân nhà Emirates, "Pháo thủ" vẫn thảm bại 0-3 trước Liverpool đang có phong độ không cao. Trong khi đó, một đội bóng thành London khác là Tottenham cũng đánh rơi 3 điểm ở những phút cuối cùng trước đối thủ đang ngụp lặn là Newcastle.
Leicester không thể lặp lại lần nữa kì tích đánh bại Manchester City và thất thủ ngay trên sân nhà King Power. Mọi đội bóng mạnh, có tên tuổi tại Anh đều thất bại vào cuối tuần trước, báo hiệu một kết cục chẳng lành dành cho Man United khi gặp lại Brighton trên sân nhà Old Trafford.
Thế nhưng, M.U đã biết cách vượt qua nghịch cảnh bằng đúng phong cách của mình.
Tinh thần "Fergie Time" luôn hiện hữu
Nói về lội ngược dòng, không đội nào giỏi hơn Manchester United tại Premier League hiện tại. Đoàn quân của Ole Solskjaer đã giành được 25 điểm từ các trận đấu bị dẫn bàn trước.
Nếu Tottenham để mất 3 điểm ở những phút cuối trước Newcastle, Manchester United đã làm được điều ngược lại. Bàn thắng của Mason Greenwood ở phút 82 đem về 3 điểm cho "Quỷ đỏ" với nụ cười hiếm thấy của Ole Solsa bên ngoài đường pitch. Khi Leicester City thua, M.U dù không thắng trước Brighton vẫn giữ được vị trí thứ 2. Thế nhưng, tất cả đã không nghĩ như vậy.
Điều đáng mừng với nhiều cổ động viên của "Quỷ đỏ", các cầu thủ con cưng của họ đã không nản lòng dù suốt hiệp 1, sau khi nhận bàn thua sớm, M.U đã bế tắc đến tận cùng trước hàng phòng ngự số đông của Brighton. Ám ảnh về trận lượt đi vã mồ hôi lại ập đến nhưng cũng như lượt đi, Bruno Fernandes và các đồng đội đã đứng dậy kịp lúc.
Chuyện của M.U hãy để người của họ tự giải quyết
Marcus Rashford trở lại sau chấn thương và lập tức ghi bàn. Tiền đạo người Anh từ lâu luôn được Ole xếp là nhân tố chủ chốt trên hàng tiền đạo chứ không phải bất cứ ngôi sao nào khác cập bến Old Trafford.
Rashford là người của M.U, được đội bóng đào tạo và luôn tỏa sáng vào những lúc ngặt nghèo. Một "Quỷ đỏ" khác là Mason Greenwood cũng nổ súng để giúp đội nhà ngược dòng. Được trao cơ hội trong cả trận đấu, bỏ lại pha bóng dội cột trong hiệp 1, Greenwood đã chốt sổ cho đội nhà bằng pha làm bàn dũng mãnh.
Các ngôi sao được đào tạo từ học viện, trưởng thành và giúp đội bóng giành chiến thắng, đó là niềm vui của bất cứ câu lạc bộ nào. Không thể lấy lý do Brighton là đối thủ ít tên tuổi để phủ nhận thành công này bởi hàng loạt đội bóng mạnh khác cũng gục ngã trước những đội chẳng hơn Brighton là bao.