Các cổ động viên "Quỷ đỏ" hẳn chưa thể quên trận thắng 3-2 ở lượt đi trước Brighton diễn ra với kịch bản như thế nào. Ở trận lượt về này, trên sân nhà, mọi thứ vẫn khó khăn như vậy với Man United.
Phút 13, người cũ Welbeck đã đánh đầu tung lưới M.U để đem về bàn mở tỉ số bất ngờ cho đội khách Brighton. Bàn thua bất ngờ khiến các ngôi sao của đội chủ nhà choáng váng và bế tắc toàn tập trong việc tìm bàn gỡ trong 45 phút đầu tiên.
Mãi đến giữa hiệp 2, đội chủ nhà mới có bàn gỡ của Rashford sau tình huống kiến tạo chính xác của Bruno ở phút 62. Sự trở lại của tiền đạo người Anh sau chấn thương đã trở nên hoàn hảo với pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải vào góc xa quen thuộc.
Hiệp 1, Greenwood đã từng đưa bóng dội cột dọc và lần này, anh không đen đủi như thế nữa. Phút 83, tiền đạo người Anh đánh đầu cận thành chuẩn xác để mang lại chiến thắng nghẹt thở cho đội nhà.
Thắng 2-1, Manchester United vẫn giữ vững vị trí thứ 2. Hiện họ đã có 60 điểm, hơn đội xếp sau là Leicester City 4 điểm.