Để thua 0-3 trước Barca ở trận lượt đi, không mấy ai có thể tin “Lữ đoàn đỏ” có thể “lật ngược thế cờ” ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Thế nhưng, 2 cú đúp của Origi và Wijnaldum đã giúp Liverpool chính thức loại Barca ra khỏi Champions League.
Đây thực sự là một trận thắng khó tin nếu như nhìn vào tình hình chấn thương của các trụ cột đội bóng thành phố cảng. “The Kop” thiếu vắng cả Firmino và Mohamed Salah trên hàng công. Những người thay thế họ để xuất phát trong đội hình chính là Divock Origi và Xherdan Shaqiri, đều rất ít được thi đấu ở mùa giải này.
Khi Liverpool ghi bàn thắng thứ 1 và thứ 2, Klopp vẫn bình tĩnh ra hiệu cho các học trò của mình tiếp tục cuộc chơi. Thế nhưng, khi bàn thắng thứ 3 đến, ông đã không thể giấu nổi sự phấn khích và bàn thắng thứ 4 đã làm người đàn ông này như muốn “phát điên”.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Klopp đã chửi thề, ông chia sẻ:
“Họ là lũ khổng lồ khốn kiếp. Nếu bạn muốn phạt tôi, hãy cứ làm điều đó. Toàn bộ trận đấu này là quá sức chịu đựng. Chúng tôi phải đối mặt với đội bóng có lẽ là mạnh nhất thế giới. Giành chiến thắng đã là điều rất khó khăn, nhưng chúng tôi còn thắng mà không để thủng lưới.
Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ có thể làm được như vậy, thật không tin nổi”.
Chiến thắng này giúp Liverpool giành lại tấm vé tham dự trận chung kết từ tay của Barca. “The Kop” đã là đội đầu tiên góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Champions League năm nay.
Còn với Messi và đồng đội, họ tiếp tục “lỡ hẹn” với chức vô địch Châu Âu và mộng ăn 3 cũng tan vỡ.