"Kinh điển" là từ hợp lý nhất để nói về màn lội ngược dòng của Liverpool trước Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League: Thua 0-3 lượt đi, The Kop thắng 4-0 lượt về.
Không Salah, không Firmino và nhiệm vụ phải ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Barcelona, tất cả đều khiến những người yêu mến Liverpool cảm thấy gần như bất khả thi. Dù được thi đấu trên sân nhà Anfield nhưng đúng như HLV Jugen Klopp chia sẻ trước trận, nếu thua, đội bóng của ông cũng thua theo cách ngẩng cao đầu.
Không còn gì để mất, Liverpool đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi nhiều CĐV đội chủ nhà còn chưa kịp bắt nhịp theo các khúc ca truyền thống, Origi đã mở điểm ngay ở phút thứ 7. Bàn thắng sớm giúp The Kop mơ về điều kì diệu.

Tất cả đều hiểu rằng, nếu Barca có 1 bàn, Liverpool phải ghi thêm 4 bàn nữa mới đi tiếp.
Bên phía Liverpool, đội chủ nhà cũng tạo ra vô vàn pha hãm thành nguy hiểm. Như trận lượt đi, Ter Stegen lại phải trổ tài không ít lần để cứu thua cho Barcelona. Nếu để thua thêm 1 bàn, rất có thể đội khách sẽ vỡ trận do yếu tâm lý.








Barcelona sau khi nhận 2 bàn thua chóng váng đã đổ gục tức thì. Sự uể oải, thiếu tập trung của Pique và các đồng đội ở hàng thủ đã chính thức khép lại mọi hi vọng của đội khách ở phút 79.
Alexander-Arnold tinh quái thực hiện pha đá phạt góc "điện xẹt" khi hàng thủ Barcelona còn chưa kịp ổn định vị trí. Một mình Origi đứng trước khung thành đối thủ và tiền đạo người Bỉ chỉ cần đệm bóng nhẹ nhàng lên góc cao khung thành. 4-0 cho Liverpool và tấm vé chung kết đã ở lại Anfield.




Năm thứ 2 liên tiếp đi tới trận đấu cuối cùng tại Champions League, chắc chắn Klopp và thế hệ tài năng trong tay không muốn tiếp tục lỗi hẹn.


