Chưa đầy 1 tháng sau chức vô địch Champions League, Bayern Munich đã bước vào mùa giải mới. Rạng sáng nay, nhà vô địch Đức và Châu Âu bước vào vòng đấu đầu tiên của Bundesliga mùa giải 2020-21, đón tiếp Schalke 04.
Không có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, cũng chẳng hề đem đến cảm giác ngắt quãng, dù trong đội hình hiện tại không còn Thiago Alcantara (mới sang Liverpool), Philippe Coutinho, Ivan Perisic (trở lại Barcelona và Inter Milan). Ngược lại, Bayern còn mang tới cảm giác mới mẻ với sự hiện diện của Leroy Sane.
Tại “hang Hùm”, các cầu thủ khách dường như có ý định đánh phủ đầu, khi chỉ sau vài chục giây, họ đã khiến thủ thành Manuel Neuer phải trổ tài cứu thua. Nhưng trận đấu của Schalke cũng khép lại ở đó, khi phần còn lại thuộc về Hùm xám cùng 8 bàn thắng được ghi.
Đầu tiên là phút thứ 4, Serge Gnabry nhận đường chuyền dài từ Joshua Kimmich – cầu thủ nhận lại chiếc áo số 6 cũng như vị trí của Thiago, khống chế và ngoặt bóng gọn gàng, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm kỹ thuật, ghi bàn mở điểm.
15 phút là khoảng cách xa nhất giữa các bàn thắng mà các cầu thủ Bayern ghi được trong trận đấu này (tất nhiên là không tính thời gian nghỉ giữa 2 hiệp). Phút 19, Leon Goretzka nhân đôi cách biệt sau pha nhả bóng của Thomas Muller.
Phút 31, Robert Lewandowski kiếm về một quả 11m và tự mình dứt điểm thành công để khép lại hiệp 1 với 3 bàn dẫn trước cho Bayern.
Đầu hiệp 2, lại là Grabry khai hỏa rồi hoàn tất cú hat-trick sau chưa đầy 1 giờ thi đấu. Các cầu thủ khách rơi vào tình cảnh tan nát chẳng khác gì hình ảnh của Barcelona cách đây hơn 1 tháng, tại trận tứ kết Champions League (Bayern dễ dàng nghiền nát Lionel Messi và các đồng đội đến 8-2).
Sau đêm qua, hẳn là Barca cũng cảm thấy đỡ... ngượng hơn, bởi kết quả cuối cùng của trận đấu trên sân Allianz-Arena là 8-0, khi Bayern có thêm các bàn thắng của Muller, Sane và Jamal Musiala, cầu thủ trẻ mới 17 tuổi mà họ mới mua được từ Chelsea.
Một điều đáng chú ý, ngoại trừ pha ghi bàn trên chấm 11m của Lewandowski, cả 7 bàn còn lại đều là những tình huống phối hợp, có người kiến tạo thành bàn, trong đó, Kimmich, Sane và Lewandowski đều có 2 pha kiến tạo.
Mới chỉ là trận khai mạc mùa giải nhưng giới chuyên môn lại “trách” Bayern vì thói quen khó bỏ của họ với những chiến thắng khủng khiếp. Và vì thế, người ta bảo cứ để sẵn Chiếc đĩa bạc mùa giải 2020-21 ở phòng truyền thống của đội bóng thành Munich, đồng thời đổi tên giải thành “Bayernliga”.