Bayern vào chung kết Champions League: Bản lĩnh, kinh nghiệm của "bạc già"

HOÀI MINH |

Trận thắng trước Lyon rạng sáng 20.8 giúp Bayern Munich giữ vững thành tích toàn thắng tại Champions League.

Bayern Munich khác với Juventus và Man City

Trước khi đối đầu với Bayern Munich tại vòng bán kết, Lyon khiến cả Châu Âu "phát sốt" với chiến tích loại cả Juventus và Man City.

Phong cách chơi bóng kỷ luật, ngoan cường giúp "Sư tử vùng Rhone" tạo đứng vững trước các đối thủ lớn và làm nên bất ngờ. Song câu chuyện cổ tích của thầy trò Rudi Garcia đã chấm dứt khi chạm mặt "Hùm xám xứ Bavaria".

Đâu là điểm khác biệt lớn nhất khi Bayern là nhà vô địch Bundesliga, còn Juventus cũng lên ngôi tại Serie A, Man City cũng đường đường là Á quân Premier League. Câu trả lời có lẽ là phong độ và kinh nghiệm tại đấu trường Châu Âu.

Ảnh: Getty
Bộ đôi Lewandowski - Muller đang khuynh đảo Champions League. Ảnh: Getty

Hạ Lyon, Bayern nâng chuỗi chiến thắng lên con số 10. Ở Champions League mùa giải này, không ai dám vỗ ngực nói có phong độ tốt hơn Lewandowski và các đồng đội. Khi các nhân tố hòa hợp, lối chơi được vận hành nhất quán như một "cỗ máy", Bayern Munich đơn giản là không thể ngăn cản.

Xét về kinh nghiệm tại đấu trường Châu Âu, Man City mới chỉ như "anh học việc", còn Juventus đã xa rời vinh quang từ 2 thập kỷ trước.

"Bà đầm già" từng 2 lần lên ngôi tại Cúp C1 (mùa giải 1984-85 và 1995-96), chưa bằng một nửa Bayern (5 lần). Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ thuộc thế hệ lên ngôi mùa 2012-13 của Bayern Munich vẫn còn đang thi đấu, với kinh nghiệm chinh chiến đầy mình.

Một tập thể có nhiều nhà vô địch là ước mơ của Man City, còn Juventus không ai xứng tầm đặt cạnh "ông Vua Champions League" Ronaldo.

Ảnh: Getty
Những Neuer, Alaba và Boateng vẫn "gân" nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Getty

Những con người tìm lại ngôi vương

Tập thể Bayern Munich có nhiều nhà vô địch, đó là điểm mạnh nhưng cũng phần nào là điểm yếu. 7 năm không thể vô địch, nhiều người đã gọi đội bóng xứ Bavaria là "Hùm già hết thời". Không thể phủ nhận nhiều trụ cột trong đội hình hiện tại của Bayern đã bước qua tuổi 30, ở đoạn gần cuối của sự nghiệp.

Trong đội hình ra sân của Bayern rạng sáng nay, Thomas Muller, Jerome Boateng, David Alaba, Manuel Neuer và Robert Lewandowski (thời đá cho Dortmund) từng góp mặt ở trận chung kết giữa Bayern và Dortmund tại Champions League mùa 2012-13. Trong số này, chỉ có Alaba còn chưa qua tuổi băm (28). Song, sự nghiệp của anh cũng không phát triển bằng phẳng suốt 7 năm qua.

Khoảng thời gian đó, Bayern vẫn là bá chủ Bundesliga. Nhưng ngoài phạm vi nước Đức, thế giới bóng đá đã thay đổi rất nhiều.

2 câu lạc bộ Real Madrid và Liverpool lấy lại ánh hào quang khi giành tới 5 Cúp bạc Champions League, trong đó vinh quang 4 lần gọi tên Los Blancos. Chiếc còn lại mùa 2014-15 do Barca nắm giữ.

Những đội bóng máu mặt đã trở lại, và Bayern Munich cũng mong muốn điều tương tự.

 
Các ngôi sao trẻ Bayern được dìu dắt. Ảnh: Getty

Toàn đội hiểu rõ mục tiêu này, và những cựu binh như "kim chỉ nam" dẫn lối cho tất cả.

Thomas Muller vẫn là "kẻ cắp không gian" nhưng giờ đóng vai kiến tạo và kết nối nhiều hơn ghi bàn. Nhiệm vụ "kết liễu" đối phương giao lại cho "bạc già" Robert Lewandowski. Còn đội trưởng Manuel Neuer thì không cần bàn cãi, khi luôn đóng vai trò chốt chặn tin cậy. Chính Neuer chứ không phải chân sút nào mới là người có công lớn nhất tiễn Lyon về nước.

Những "lão tướng" đã từng có lúc gặp khó trong sự nghiệp, tưởng như đã hết thời nhưng sau 7 năm, họ đang chơi bóng như thuở đôi mươi để cùng các đàn em hướng về đỉnh Châu Âu thêm một lần nữa...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Cỗ máy Bayern Munich và những kỷ lục chờ đón ở chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, Bayern Munich đang hướng đến những kỷ lục tại đấu trường này.

Hansi Flick: "Bayern sẽ hướng đến màn trình diễn đỉnh cao trước PSG"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Hansi Flick tự tin về cơ hội lên ngôi vô địch Champions League của Bayern Munich, sau chiến thắng thuyết phục trước Lyon tại bán kết.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Lyon phơi áo 0-3 trước Bayern Munich

VIỆT HÙNG |

Dù ở đẳng cấp thấp hơn so với Bayern Munich nhưng nếu các chân sút của Lyon biết chắt chiu cơ hội, chưa chắc họ đã dừng bước ở bán kết Champions League.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cỗ máy Bayern Munich và những kỷ lục chờ đón ở chung kết Champions League

TAM NGUYÊN |

Giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, Bayern Munich đang hướng đến những kỷ lục tại đấu trường này.

Hansi Flick: "Bayern sẽ hướng đến màn trình diễn đỉnh cao trước PSG"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Hansi Flick tự tin về cơ hội lên ngôi vô địch Champions League của Bayern Munich, sau chiến thắng thuyết phục trước Lyon tại bán kết.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Lyon phơi áo 0-3 trước Bayern Munich

VIỆT HÙNG |

Dù ở đẳng cấp thấp hơn so với Bayern Munich nhưng nếu các chân sút của Lyon biết chắt chiu cơ hội, chưa chắc họ đã dừng bước ở bán kết Champions League.