Hugo Maradona, em trai của cố huyền thoại Diego Maradona, được thông báo là đã qua đời ở tuổi 52, sau một cơn đau tim. Hugo Maradona qua đời vào thứ Ba (28.12) tại Naples, chỉ hơn 1 năm sau cái chết của El Diego, dẫn đến sự đau buồn ở Argentina và trên toàn thế giới yêu bóng đá.
La Gazzetta dello Sport là tờ báo đầu tiên đăng tải thông tin và cho biết, Hugo được phát hiện đã chết tại nhà riêng sau khi ông bị ngừng tim. Sau khi nhận tin, Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis cho biết, ông và đội bóng "ở bên gia đình Maradona và chia sẻ với họ trong nỗi đau về cái chết của Hugo".
Người trẻ nhất trong số anh em nhà Maradona - những người còn lại là Diego và Raul - Hugo cũng là một cầu thủ bóng đá, ký hợp đồng với Napoli khi mới 18 tuổi vào năm 1987. Nhưng không giống như anh trai, người đã có những năm tháng tốt đẹp nhất của mình tại câu lạc bộ và được thành phố tôn kính như một vị Thánh, Hugo nhanh chóng được cho Ascoli mượn. Đáng chú ý, vào ngày 20.9 cùng năm, 2 anh em đã đối đầu với chiến thắng 2-1 cho Napoli của Diego.
Ông từng là tuyển thủ trẻ Argentina, chơi cho các câu lạc bộ Ascoli ở Italia và Rayo Vallecano tại Tây Ban Nha. Hugo cũng có một thời gian ngắn chơi cho câu lạc bộ Rapid Vienna của Áo và từng thi đấu tại các quốc gia như Venezuela, Uruguay, Nhật Bản, Canada.
Kết thúc sự nghiệp thi đấu, ông dẫn dắt câu lạc bộ ở giải bóng đá Bắc Mỹ là Puerto Rico Islanders từ năm 2004 đến 2005 nhưng chủ yếu quan tâm đến các dự án phát triển bóng đá trẻ.
Hugo đã có mặt tại sân vận động Maradona ở Naples để tham gia một buổi lễ tưởng nhớ người anh quá cố và huyền thoại bóng đá chỉ 1 tháng trước. Ông ra đi, để lại người vợ, Paola Morra mà ông kết hôn vào năm 2016, và 3 đứa con.
Sau cái chết của Diego vào tháng 11 năm ngoái, cũng vì đau tim, Hugo đã lên tiếng phản đối sự soi mói của giới truyền thông mà gia đình ông phải chịu đựng. “Anh chị em chúng tôi đau khổ vì những người này đến rồi ra ngoài và nói về Diego”, ông nói, "Chúng tôi luôn ở bên anh ấy và chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người này. Tôi hy vọng không có mạng xã hội nào trên thiên đường và Diego được yên nghỉ.
Gia đình chúng tôi muốn công lý, nhưng quá nhiều người nói về những gì đã xảy ra khiến những người yêu mến Diego bối rối. Mọi người đều nói họ là bạn của anh ấy. Tại sao lúc đó họ không ở bên anh ấy? Đây là một điều khó hiểu".
Năm 2018, Hugo từng phải phẫu thuật vì vấn đề ở tim và được cho là có sức khỏe tốt, khi thông báo vào đầu năm nay rằng, ông dự định ứng cử vào chức vụ được bầu ở Naples.