Sau 4 năm, Pháp lại tiến vào chung kết World Cup. Lần này, hành trình của họ được đánh giá khó khăn hơn so với năm 2018 bởi lực lượng bị sứt mẻ nhiều và trước giải có vô số chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng.
Sau trận thắng Anh ở tứ kết và Maroc ở bán kết, thuyền trưởng Didier Deschamps đều nói đội bóng của ông chưa hoàn hảo. Thực tế chỉ ra, Pháp không quá vượt trội so với các đối thủ. Giờ đây, thử thách ở trận đấu cuối mạnh và đương nhiên là khó nhằn hơn rất nhiều. Đây mới là bài kiểm tra trình độ xứng tầm nhất với Les Bleus trong 4 năm qua.
"Lẽ ra chúng tôi có thể đã chơi tốt hơn. Dẫu sao giờ đây Pháp đã đi đến chung kết và tôi biết, Argentina sẽ chơi một trận hay nhất từ đầu giải đến giờ. Đội nào mắc ít lỗi hơn trong trận này sẽ giành chiến thắng" - Deschamps chia sẻ sau khi được hỏi về các tình huống bị Maroc ép sân liên tục trong trận bán kết.
Đúng vậy, nếu sự điên cuồng tấn công của Maroc được tĩnh lại một chút và chỉn chu hơn, chưa biết chừng Pháp mới là đội rớt đài. Hàng công của Maroc có quá nhiều cơ hội tốt để trừng phạt khung thành của thủ môn Hugo Lloris nhưng đều bỏ lỡ. Các mũi nhọn của Argentina sẽ sắc bén hơn bội phần nên sự nguy hiểm có thể là điều được cảm nhận rõ.
Theo L'Equipe, cả Rafael Varane và Dayot Upamecano đều đã trở lại tập sau khi bị cúm, điều này khiến Deschamps như trút được gánh nặng tâm lý.
Deschamps nói Pháp chưa hoàn hảo nhưng có thực sự câu nói đó chỉ mang hàm ý tiêu cực, rằng Les Blesu đang bất ổn hay đang tốt dần lên? Aurelien Tchouameni đã đá chính cả 6 trận và rất ổn. Cặp đôi Jules Kounde và Ibrahima Konate lần lượt đá chính 4 và 3 trận, có thể giúp hàng phòng ngự dày hơn về nhân lực. Đặc biệt là Antoine Griezmann, anh đang ngày một xuất sắc hơn trong vai trò tiền vệ. Cuối cùng, không thể không nhắc đến Kylian Mbappe. Dù bị Anh và Maroc kèm không thở nổi nhưng chỉ cần thoát được, Mbappe sẽ hành hạ khung thành của Argentina.
Đội tuyển Pháp đủ sức mạnh để hạ Australia 4-1, Đan Mạch 2-1, Ba Lan 3-1, Anh 2-1 và Maroc 2-0. Thế nhưng, thành tích này so với vòng knock-out 4 năm trước ở Nga chưa thể sánh bằng. Khi đó, họ đã hạ Bồ Đào Nha, Uruguay, Bỉ và Croatia để vô địch. Trong số các đội này có sự xuất hiện của nhà vô địch EURO, nhà vô địch World Cup và đội xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm đó.
Pháp từng gây thất vọng tột cùng trong khoảng thời gian đầu thập niên cuối của thế kỷ trước. Họ không vượt qua nổi vòng loại World Cup 1990 và 1994. Để rồi, chính người đội trưởng Didier Deschamp năm nào đã cùng tất cả lên ngôi vô địch thế giới đầu tiên vào năm 1998. Sau đó, cũng chính ông trở thành nhà vô địch 2018 trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Les Bleus.
Pháp từng rất khó khăn chứ không thuận lợi như hiện tại nên Deschamps hiểu, họ chỉ cần cố gắng đào sâu và nghiền ngẫm hơn nữa về Argentina trước trận chung kết World Cup 2022, mọi thứ có thể sẽ được giải quyết.