Manchester City nhập cuộc hưng phấn với mục tiêu giành 3 điểm để sớm an tâm về ngôi vương Premier League. The Citizens liên tục chèn ép chủ nhà và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn sau khi trọng tài Anthony Taylor nổi còi khai cuộc.
Niềm vui chưa kịp đến, chủ nhà West Ham United đã dội cho đội khách một gáo nước lạnh. Phút 24, xuất phát từ pha phản công chớp nhoáng, Pablo Fornals chọc khe chính xác, và cú dứt điểm lạnh lùng của Jarrod Bowen đưa "Búa tạ" vươn lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thua, các học trò của Pep Guardiola liên tục gia tăng thêm sức ép lên khung thành Lukasz Fabianski nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số.
Man City kiểm soát bóng lên đến 78%, sở hữu số đường chuyền gấp 3 lần West Ham, 13 pha dứt điểm trúng khung thành đối phương. Tuy nhiên, lần lượt những Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Riyad Mahrez đều quá vô duyên trong những tình huống kết thúc cuối cùng.
Ngược lại, hiệu quả dứt điểm của đội chủ nhà lại rất cao. Phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp 1, vẫn là Bowen với pha phá bẫy việt vị tinh tế trước khi tung cú sút chìm chéo góc hiểm hóc đưa West Ham vươn lên dẫn trước 2-0.
Nếu 45 phút hiệp 1 Man City vô duyên bao nhiêu thì ở nửa sau trận đấu, tình thế thay đổi. Hiệp 2 vừa bắt đầu, bàn thắng rút ngắn cách biệt của Jack Grealish ở phút 48 đã đẩy tinh thần các cầu thủ Man City lên rất cao. Vẫn là sức ép quen thuộc dồn lên Fabianski và các đồng đội.
Phút 69, Vladimir Coufal mắc sai lầm trong tình huống tham gia phòng ngự. Anh đánh đầu về lưới nhà trong sự bất lực của các đồng đội, quân bình tỉ số 2-2.
Chủ nhà West Ham sau đó có 2 cơ hội đối mặt Ederson Moraes sau sai lầm của Fernandinho và Aymeric Laporte nhưng không thể ghi bàn.
Phút 85, Gabriel Jesus ngã trong vòng cấm và mang về quả penalty quý giá cho Man City khi trận đấu đang diễn ra khá bế tắc, nhưng trên chấm 11m Mahrez đã không thể đánh bại được thủ thành Fabianski.
Chia điểm đầy tiếc nuối, cả Man City và West Ham đều chưa thể hoàn thành sớm mục tiêu của riêng mình khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu.