Barcelona sảy chân và một nụ cười khiến Culé… muốn khóc

TAM NGUYÊN |

Barcelona đang cố giữ một… cục nợ trong đội hình: trung vệ Clement Lenglet.

Ra sân muộn nhất trong số 3 đội đầu bảng, việc Atletico Madrid sảy chân là cơ hội để Barcelona trở lại đường đua ở La Liga mùa giải 2020-21. Đối thủ của họ là Cadiz, đội đã không thắng 6 trận trước đó, với 4 thất bại liên tiếp.

Khi đội khách đã phải nhận đến 15 bàn thua ở 4 trận đấu gần đây, hẳn nhiên các cổ động viên của Barcelona mong chờ một cơn mưa bàn thắng để phần nào gột rửa nỗi thất vọng sau thất bại 1-4 trước Paris Saint Germain hồi giữa tuần. Nhưng chẳng có cơn mưa nào cả, và Culé thì càng buồn hơn.

Mặc dù Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số ở phút 32 từ chấm 11m nhưng anh và các đồng đội không có thêm lần dứt điểm thành công nào cho đến hết trận. Đáng buồn hơn, lưới của thủ môn Marc-Andre ter Stegen còn rung lên ở phút 89.

Trong một pha bóng mà không có vẻ gì là nguy hiểm, trung vệ Clement Lenglet đã đốn ngã Ruben Sobrino. Từ chấm 11m, Juan Martinez Munuera ghi bàn và lấy đi của Barca 2 điểm quan trọng.

Không chỉ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm số với Atletico Madrid và Real Madrid xuống sâu hơn, Barca còn có nguy cơ bị lấy mất vị trí thứ 3 nếu Sevilla thắng Osasuna ở trận đấu muộn nhất vòng 24 vào rạng sáng 23.2.

Trở lại với Lenglet, sau pha phạm lỗi, anh nở một nụ cười, trong khi hàng triệu Culé trên khắp thế giới thì như muốn khóc.

“Đó là một tình huống không chắc chắn nhưng quyết định thổi phạt có thể được đưa ra”, huấn luyện viên Ronald Koeman nói sau trận đấu, “Tôi không biết liệu các hậu vệ có nên mạo hiểm với pha bóng đó hay không. Có lẽ không”.

Đây không phải là sai lầm nghiêm trọng đầu tiên của Lenglet trong mùa giải này, một trong số những cầu thủ rất tệ ở vài tháng trở lại đây. Tấm thẻ đỏ ở trận đấu trên sân Celta Vigo, kéo áo Sergio Ramos dẫn đến quả phạt 11m ở trận Siêu kinh điển, thiếu tập trung ở trận lượt đi với Cadiz…

Với việc Gerard Pique chấn thương nghỉ 3 tháng, hậu vệ người Pháp đã không thể lãnh trách nhiệm dẫn dắt hàng thủ. Anh cùng người đồng hương Samuel Umtiti tỏ ra kém cỏi trong mỗi trận đấu, trong khi các cầu thủ trẻ Ronald Araujo hay Oscar Mingueza thậm chí còn đá tốt hơn.

Bản hợp đồng gây tranh cãi

Sau những vấn đề của Lenglet trên sân cỏ, nhiều người nhớ lại một sự kiện tranh cãi vào tháng 10.2020.

Ngày 20, sau trận thắng Ferencvaros ở Champions League, Barca bất ngờ thông báo gia hạn hợp đồng với 4 cầu thủ, một trong những phần việc cuối cùng của Josep Maria Bartomeu trên ghế Chủ tịch. 1 trong 4 người được gia hạn là Lenglet, cầu thủ được tuyên bố là không phải để bán. Đội chủ sân Camp Nou gia hạn với anh tới 5 năm, hợp đồng có hiệu lực đến tháng 6.2026, cùng điều khoản giải phóng “điên rồ” lên tới 300 triệu Euro và mức lương 5,7 triệu Euro/năm.

Đó là một hành động rõ ràng không cần thiết và không cấp thiết, vì trung vệ này vẫn đang hợp đồng với thời hạn đến năm 2023, sau khi ký từ Sevilla vào năm 2018 với mức phí 35,9 triệu Euro. Và Lenglet được ngầm hiểu là trở thành thành viên không thể đụng tới, cùng Marc-Andre ter Stegen, Pique và Frenkie de Jong.

Nhưng những gì thể hiện trên sân cỏ thì dường như Barca đang cố giữ một… cục nợ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát tại Barcelona: Koeman chưa lâm nguy, Xavi vẫn phải chờ?

TAM NGUYÊN |

Sa thải Ronald Koeman và bổ nhiệm Xavi Hernandez hay vẫn dành thêm thời gian cho huấn luyện viên người Hà Lan, cổ động viên Barcelona nghĩ sao?

Thảm bại 1-4 trước PSG: Barcelona và “gáo nước lạnh" của thực tại

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman tâng bốc Barcelona lên đỉnh rồi thừa nhận thực tại phũ phàng chỉ cách nhau 3 ngày.

Barcelona của Koeman “chưa đủ lớn” ở các trận đánh lớn

TAM NGUYÊN |

Nửa mùa giải đã đi qua, huấn luyện viên người Hà Lan chưa thể giúp Barcelona tìm lại đẳng cấp thực sự.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Khảo sát tại Barcelona: Koeman chưa lâm nguy, Xavi vẫn phải chờ?

TAM NGUYÊN |

Sa thải Ronald Koeman và bổ nhiệm Xavi Hernandez hay vẫn dành thêm thời gian cho huấn luyện viên người Hà Lan, cổ động viên Barcelona nghĩ sao?

Thảm bại 1-4 trước PSG: Barcelona và “gáo nước lạnh" của thực tại

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman tâng bốc Barcelona lên đỉnh rồi thừa nhận thực tại phũ phàng chỉ cách nhau 3 ngày.

Barcelona của Koeman “chưa đủ lớn” ở các trận đánh lớn

TAM NGUYÊN |

Nửa mùa giải đã đi qua, huấn luyện viên người Hà Lan chưa thể giúp Barcelona tìm lại đẳng cấp thực sự.