Chiến thắng kịch tính của Liverpool trước Chelsea trong trận chung kết Carabao Cup có ý nghĩa rất lớn đối với Jurgen Klopp. Và chức vô địch này cũng sẽ thay đổi thói quen trước trận đấu của nhiều cầu thủ Liverpool.
Virgil van Dijk đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 118 cho The Kop, khơi dậy bầu không khí ăn mừng náo nhiệt tại Wembley. Bàn thắng đó đồng nghĩa với việc mùa giải cuối cùng của Klopp tại Anfield ít nhất sẽ kết thúc với 1 danh hiệu.
Chiến thắng tại Wembley cũng có ý nghĩa quan trọng với một số cầu thủ Liverpool vì đây là danh hiệu đầu tiên họ giành được cùng câu lạc bộ. Tiêu biểu là các bản hợp đồng mùa hè Wataru Endo, Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch. Trong khi đó, đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Cody Gakpo tại Anfield.
Đó cũng là trường hợp của toàn bộ cầu thủ trẻ Liverpool được vinh dự tham gia trận đấu. Jayden Danns, Conor Bradley, Jarell Quansah, James McConnell và Bobby Clark đều góp mặt, trong khi Lewis Koumas và Trey Nyoni ngồi dự bị nhưng vẫn được nhận huy chương.
Dominik Szoboszlai bỏ lỡ trận chung kết vì chấn thương, nhưng đã nhận được huy chương với tư cách là thành viên của đội. Tiền vệ người Hungary đã đóng góp 2 bàn thắng trong hành trình giúp Liverpool đi đến trận chung kết. Stefan Bajcetic và Ben Doak là những ngôi sao khác bị chấn thương của The Kop có mặt tại Wembley và cũng giành được huy chương.
Chiến thắng đồng nghĩa với việc 14 cầu thủ Liverpool nói trên giờ đây được phép chạm vào tấm biển nổi tiếng "This Is Anfield" trong đường hầm sân vận động. Trước đây, họ bị cấm làm như vậy do một quy định mà Klopp đã vạch ra từ năm 2016.
"Tôi đã nói với các cầu thủ của mình không chạm vào tấm biển This Is Anfield cho đến khi họ giành được thứ gì đó. Đó là một dấu hiệu của sự tôn trọng. Tôi đã chạm vào nó khi còn là huấn luyện viên của Borussia Dortmund, nhưng chúng tôi đã thua 0-4", chiến lược gia người Đức nói.
Dù không tham gia trận đấu với Chelsea nhưng Szoboszlai tỏ ra rất vui vì các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiền vệ này ngồi trên khán đài nhưng đã nhảy ra ăn mừng cùng toàn đội sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
"Bộ phận y tế của Liverpool rất cẩn thận với tôi. Nếu điều đó tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ thi đấu trận gặp Chelsea. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét việc không thi đấu. Tôi có rất nhiều bất đồng với các bác sĩ", Szoboszlai nói.
Tiền vệ người Hungary cũng không quên bộc lộ cảm xúc về danh hiệu đầu tiên với Liverpool. "Tôi yêu nó. Những gì chúng ta thấy hôm nay thật đặc biệt, nó có thể sẽ không xảy ra lần nữa. Không phải vì tôi đứng ngoài cuộc mà vì những điều này không xảy ra trong bóng đá.
Trong hơn 20 năm của tôi, đây là chiếc cúp đặc biệt nhất mà tôi từng giành được. Nó hoàn toàn đặc biệt. Đêm nay tôi có cảm giác choáng ngợp. Tôi tự hào về mọi người tham gia vào trận đấu này", Szoboszalai nói thêm.
"Szoboszalai không đủ thể lực, đó là lý do tại sao cậu ấy không thi đấu, nhưng trong lễ ăn mừng, cậu ấy trông có vẻ đạt 100% về thể trạng. Tôi sẽ phải nói chuyện với bộ phận y tế về điều đó", Klopp có những lời cảnh báo hóm hỉnh dành cho cầu thủ người Hungary.