Người dân tháo biển đề địa chỉ nhà có tên "đường Ngô Minh Dương"

Huyên Thắng Anh |

Sau phản ánh của báo chí về việc "Ngô Minh Dương" không phải tên đường do Hà Nội đặt cho tuyến đường 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công với Phạm Văn Đồng, người dân bắt đầu tự tháo biển đề địa chỉ nhà.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bá (chủ 1 cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố này) cho biết, sau khi nắm được thông tin đã cho nhân viên tháo biển đề địa chỉ nhà có tên Ngô Minh Dương "ngay lập tức".

Người dân tự tháo biển đề địa chỉ nhà sau khi biết tên “Ngô Minh Dương” không phải do thành phố Hà Nội đặt. Ảnh: Phan Anh
Người dân tự tháo biển đề địa chỉ nhà sau khi biết tên “Ngô Minh Dương” không phải do thành phố Hà Nội đặt cho tuyến đường 10 làn. Ảnh: Phan Anh

"Tôi đã cho nhân viên tháo biển đề địa chỉ có tên "đường Ngô Minh Dương" ngay lập tức. Chúng tôi là hộ đầu tiên khai trương kinh doanh tại đây. Khi ấy, nhà không số, phố không tên, không còn cách nào nên chúng tôi bắt buộc phải tìm ra một cái tên để kinh doanh.

Trong quá trình đó, chúng tôi tìm thấy cái biển tên Ngô Minh Dương nên tôi cho rằng đường này có tên chính thức là Ngô Minh Dương", ông Bá nói thêm.

Bà C.D, người dân sinh sống bên tuyến đường 10 làn chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên không biết tại sao lại xuất hiện tên đường Ngô Minh Dương sau khi thông đường. Thực ra cư dân chúng tôi cũng không quá chú ý vì tưởng là thành phố đặt. Vì vậy, chúng tôi dùng tên "Ngô Minh Dương" từ đó đến nay".

Bà C.D cho rằng, việc tên đường bị đặt trộm khiến đời sống người dân và những hộ kinh doanh hai bên đường bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Cái tên "Ngô Minh Dương" bây giờ có vẻ được sử dụng một cách chính thống rồi. Theo như tôi biết, có đơn vị kinh doanh thuê nhà tại đây, trong giấy phép đăng ký kinh doanh của họ đã dùng luôn tên không chính thống này.

Tôi cho rằng, việc này rất nghiêm trọng vì sau này người dân có thể sẽ phải điều chỉnh lại giấy tờ rất lằng nhằng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nữa", bà C.D nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều nay (1.8), không còn hộ kinh doanh nào hai bên tuyến đường này còn đề biển "đường Ngô Minh Dương".

Dự án đường trục nối từ Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với khu đô thị Tây Hồ Tây và đường Võ Chí Công (Xuân La, Tây Hồ) dài gần 2km. Ảnh: Văn Thắng
Dự án đường trục nối từ Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với khu đô thị Tây Hồ Tây và đường Võ Chí Công (Xuân La, Tây Hồ) dài gần 2km. Ảnh: Văn Thắng

Trước đó, theo tư liệu tìm hiểu của Lao Động, ngày 4.9.2018, UBND phường Xuân Tảo đã có báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đặt tên trên đoạn đường trên.

Theo đó báo cáo ghi rõ: "Hiện nay, trên đoạn đường này có một số biển tên đường được dựng lên là đường "Ngô Minh Dương".

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc trên, UBND phường đã làm việc với dự án Khu đô thị mới Tây hồ Tây, dự án khẳng định biển tên đường "Ngô Minh Dương" không phải do dự án dựng lên và cũng không biết ai dựng biển tên "Ngô Minh Dương" này".

1 tháng sau, tại công văn ngày 5.9, UBND phường Xuân Tảo đã đề nghị Công ty TNHH phát triển THT tháo dỡ biển tên đường "Ngô Minh Dương".

Trong khi đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định tuyến đường này chưa được UBND thành phố quyết định đặt tên. Ngô Minh Dương là nhân vật không rõ lai lịch, không có tên trong ngân hàng tên đường, phố Hà Nội; chưa có trong các quyết định đặt tên đường, phố; đồng thời không được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức gắn biển.

Nhà không số, phố không tên giữa lòng Hà Nội. Video: Văn Thắng - Phan Anh - Nguyễn Huyên
Huyên Thắng Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?

HUYÊN - ANH - THẮNG |

Việc một con đường bỗng nhiên được đặt tên là "Ngô Minh Dương" cho thấy lỗ hổng, bất cập trong việc quản lý đặt tên đường trên địa bàn Thủ đô. Theo một lãnh đạo phường Xuân Tảo, biển tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.

Kỳ lạ: Đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên..."Ngô Minh Dương"

Phan Anh - Nguyễn Huyên |

Dù chưa được Thành phố Hà Nội đặt tên nhưng tuyến đường 10 làn ở quận Bắc Từ Liêm - đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công lại được nhiều người dân phản ánh là được cắm biển tên "Ngô Minh Dương". Thậm chí tên đường này còn xuất hiện trên cả Google Maps suốt hai năm nay.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?

HUYÊN - ANH - THẮNG |

Việc một con đường bỗng nhiên được đặt tên là "Ngô Minh Dương" cho thấy lỗ hổng, bất cập trong việc quản lý đặt tên đường trên địa bàn Thủ đô. Theo một lãnh đạo phường Xuân Tảo, biển tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.

Kỳ lạ: Đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên..."Ngô Minh Dương"

Phan Anh - Nguyễn Huyên |

Dù chưa được Thành phố Hà Nội đặt tên nhưng tuyến đường 10 làn ở quận Bắc Từ Liêm - đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công lại được nhiều người dân phản ánh là được cắm biển tên "Ngô Minh Dương". Thậm chí tên đường này còn xuất hiện trên cả Google Maps suốt hai năm nay.