Độc đáo "nhà xuyên thấu" dọc cao nguyên đá Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Nhiều ngôi nhà nằm dọc Quốc lộ 4C tại huyện Mèo Vạc được sơn vẽ mặt ngoài với màu sắc và hoạ tiết tương đồng với khung cảnh thiên nhiên khiến chúng có thể nhìn xuyên qua giữa trùng điệp của Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

Theo tìm hiểu của PV, đây là chủ trương của UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang), triển khai từ đầu năm 2023, mục đích nhằm tạo cảnh quan, mỹ quan xanh – sạch – đẹp gắn với bảo tồn kiến trúc văn hóa truyền thống địa phương cũng như thu hút du khách đến với huyện Mèo Vạc.

Từ đó, địa phương này đã thuê nhiều họa sĩ triển khai vẽ tranh bích họa một số ngôi nhà dọc trục đường Quốc lộ 4c nối từ huyện Mèo Vạc sang huyện Đồng Văn.

Những bức tường nhà, hàng rào cũ của người dân sẽ được các họa sỹ vẽ những bức bích họa sống động.

Nếu nhìn từ xa sẽ khó phát hiện ra sự tồn tại của những ngôi nhà này khi chúng như ẩn mình giữ trùng điệp Cao nguyên đá. Ảnh: Hà Linh
Nếu nhìn từ xa sẽ khó phát hiện ra sự tồn tại của những ngôi nhà này khi chúng như ẩn mình giữa trùng điệp cao nguyên đá. Ảnh: Hà Linh

Đặc biệt, một số ngôi nhà sẽ được các hoạ sĩ vẽ những hoạ tiết trùng với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Nếu nhìn từ xa, nhiều người sẽ khó có thể nhận thấy của những ngôi nhà này khi chúng như ẩn mình giữa trùng điệp núi đá của Cao nguyên đá Đồng Văn.

Những bức tranh không chỉ góp phần tô điểm cho cảnh sắc, cuộc sống con người cũng như văn hóa, kiến trúc nhà ở của người dân vùng cao Mèo Vạc mà còn giúp tạo cảnh quan hài hoà cho cao nguyên đá.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với sáng kiến này của Hà Giang. Nhiều người lo lắng những công trình độc đáo sẽ khiến việc lưu thông trên tuyến thêm phần chậm chạp vì sự hiếu kỳ của du khách.

Theo dự kiến, huyện Mèo Vạc sẽ tiến hành vẽ khoảng 10 ngôi nhà. Đến nay, đã vẽ xong 5 ngôi nhà, kinh phí bích họa các ngôi nhà được huyện hỗ trợ.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thăm ngôi nhà đẹp như tranh giữa cao nguyên đá Hà Giang

LONG NGUYỄN - TRỌNG LỘC |

Ngôi nhà nhỏ được ví như bức tranh thu nhỏ cuộc sống của người Mông, vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa vẻ đẹp trong sáng đến kì lạ. 

Mùa hoa gạo đỏ trên cao nguyên đá Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cứ đến độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, trên khắp các triền núi, dọc quốc lộ 4C hoa gạo lại nở đỏ rực.

Sắc màu thổ cẩm trên cao nguyên đá

Bài, ảnh: Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Người Mông đen tại huyện Lâm Bình vẫn được biết đến với sự đặc sắc trong trang phục thổ cẩm truyền thống. Thêu dệt thổ cẩm từ xa xưa đã trở thành thước đo cho sự khéo léo, trưởng thành của người phụ nữ vùng cao này.

Va chạm với xe khách Hà Sơn - Hải Vân và xe bán tải, 3 học sinh tử vong

Tân Văn |

Lào Cai - Tại khu vực Km7, xã Cốc San đã xảy ra vụ tai nạn giữa nghiêm trọng giữa xe khách Hà Sơn - Hải Vân, xe bán tải và một xe máy.

Nga đưa ông Obama vào danh sách đen

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nằm trong số 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga.

Du lịch chậm bằng tàu hỏa

yến nhi |

Thay vì di chuyển bằng máy bay, ôtô hay xe máy, nhiều người trẻ chọn du lịch chậm bằng tàu hỏa để thư giãn, ngắm cảnh đẹp qua cửa sổ.

Nắng như đổ lửa, người dân thủ đô chật vật vì bị cắt điện

Hoài Luân - Cường Ngô |

Trước cảnh nắng nóng, oi bức kéo dài trong nhiều ngày qua, nhu cầu tiêu thụ điện của các hộ dân, hộ kinh doanh... tại TP Hà Nội tăng cao. Tuy nhiên nhiều lúc, người dân tại một số khu vực trong thành phố phải chịu cảnh chật vật vì điện bị cắt nhiều giờ.

Cánh đồng hoa hướng dương tựa trời Tây ngay sát Hà Nội

Linh Boo |

Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 18km, vườn hoa hướng dương ở công viên Hồ Thiên Nga tại Hưng Yên đang bừng nở, hấp dẫn du khách check-in.

Thăm ngôi nhà đẹp như tranh giữa cao nguyên đá Hà Giang

LONG NGUYỄN - TRỌNG LỘC |

Ngôi nhà nhỏ được ví như bức tranh thu nhỏ cuộc sống của người Mông, vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa vẻ đẹp trong sáng đến kì lạ. 

Mùa hoa gạo đỏ trên cao nguyên đá Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Cứ đến độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, trên khắp các triền núi, dọc quốc lộ 4C hoa gạo lại nở đỏ rực.

Sắc màu thổ cẩm trên cao nguyên đá

Bài, ảnh: Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Người Mông đen tại huyện Lâm Bình vẫn được biết đến với sự đặc sắc trong trang phục thổ cẩm truyền thống. Thêu dệt thổ cẩm từ xa xưa đã trở thành thước đo cho sự khéo léo, trưởng thành của người phụ nữ vùng cao này.