Chuyện là mấy hôm trước, hậu vệ người Pháp Kurt Zouma - bị anh trai ghi lại cảnh đá và tát chú mèo, sau đó còn dùng đồ vật ném vào nó. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng và tạo cơn sóng phẫn nộ. Thậm chí, trên trang change.org, một cuộc trưng cầu ý kiến với tiêu đề "Kurt Zouma có nên bị truy tố vì ngược đãi động vật".
Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, West Ham đã phải ra án phạt cầu thủ của mình số tiền bằng hai tuần lương 250.000 bảng Anh (tương đương 7,7 tỉ VNĐ) và tuyên bố sẽ trao số tiền này cho các quỹ từ thiện bảo vệ động vật.
Adidas, hãng tài trợ giày thi đấu cho Zouma, tuyên bố cắt ngay hợp đồng và khẳng định, Zouma không còn là VĐV thể hiện hình ảnh thương hiệu của hãng nữa. Nhà tài trợ chính của West Ham, hãng bảo hiểm Vitality UK, cho biết sẽ tạm dừng việc đồng hành cùng đội bóng trong khi hai đối tác khác là Experience Kissimmee và Yield App cũng đang xem xét lại sự việc để có hành động cuối cùng.
Câu chuyện của Kurt Zouma khiến nhiều người nhớ lại vụ “đốt con mèo” ngay tại Hà Nội hồi cuối tháng 10 năm ngoái.
Tối 27.10.2021, một người đàn ông đổ dầu hỏa, châm lửa đốt chiếc balo chứa một con mèo tại phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi thực hiện hành vi, người này rời khỏi hiện trường. Nhờ sự cứu giúp của người dân, chú mèo không tử vong song đã bị bỏng nặng.
Sau đó, không có bất kỳ thông tin nào về việc người đốt mèo bị xử phạt hành chính.
Nên nhớ rằng, Luật Chăn nuôi và đặc biệt là Nghị định 14/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20.4.2021) ở khoản 1, điều 29 có ghi rõ: “Phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi”.
Quy định là vậy, nhưng hầu như chưa có ai bị phạt vì hành hạ thú cưng. Thậm chí việc “ăn thịt chó, mèo” vẫn được coi là bình thường.
Năm 2018, TP.Hà Nội đã có văn bản khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo. Chính quyền Thủ đô cho rằng, việc kinh doanh, giết mổ, sử dụng thịt chó, mèo gây ra những hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế và người nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh Thủ đô văn minh hiện đại. Lộ trình là đến năm 2021 sẽ cấm các cửa hàng kinh doanh thịt chó, mèo tại khu vực nội đô.
Nhưng năm 2021 qua rồi, Hà Nội vẫn chưa cấm được việc giết thịt chó mèo làm thức ăn.
Năm 2019, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản, khuyến cáo người dân từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó làm thực phẩm.
Cho đến giờ này, vẫn có hai phe rõ ràng. Một là phê phán “Ăn thịt chó là dã man, là kém văn minh”; hai là nhóm “thích cầy tơ” yêu cầu tôn trọng sở thích ăn uống của họ, không nên quy kết, đánh giá con người qua việc ăn thịt chó, mèo.
Không chỉ chó, mèo, mới đây, dư luận bức xúc với câu chuyện tại Đắk Lắk, 10 con voi nhà ở huyện Lắk làm việc quần quật như khổ sai để kiếm tiền cho chủ, bị dùng móc sắt móc vào tai và đầu voi điều hướng đi khiến đầu con nào cũng chằng chịt những vết thương cũ và mới.
Câu chuyện của Kurt Zouma tận nước Anh gợi lại rất nhiều suy nghĩ về việc ngược đãi động vật, ăn thịt chó mèo và cao hơn là những quy định của pháp luật về vấn đề này đang bị xem nhẹ tại Việt Nam.