Đắk Lắk cần sớm dẹp bỏ nạn "cưỡng bức" voi nhà làm du lịch

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nạn khai thác, "cưỡng bức" lao động quá mức voi nhà vẫn tiếp tục xảy ra ở địa phương này vẫn đang tiếp diễn gây bức xúc trong dư luận trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua...

Mới đây, một du khách đến tỉnh Đắk Lắk đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái trên Facebook khi chứng kiến những con voi nhà ở địa phương này có nhiều vết thương rỉ máu trên đầu, gần vành tai… nhưng vẫn phải chở khách.

Cụ thể, người này tự nhận đây là trải nghiệm tệ nhất khi đến 2 địa điểm du lịch của tỉnh Đắk Lắk và nhận về sự thất vọng.

"Mỗi nhân viên hướng dẫn voi đều cầm 1 cây gậy với phía đầu là móc sắt dùng để móc vào tai và đầu voi điều hướng đi và "răn" chúng. Đầu con nào cũng chằng chịt những vết thương cũ và mới ... Còn ở Buôn Đôn ngày Tết có tổng 6 con voi nhưng tần suất khách tới thăm hàng ngày lên đến vài nghìn người. Nhiều người xếp hàng dài đợi để được cưỡi voi... Mình chuẩn bị sẵn 1 nải chuối và ít cùi dừa tươi khi đến Buôn Đôn với hy vọng được cho voi ăn. Nhưng khi đến, mình thấy chúng chở người tham quan liên tục không ngừng nghỉ. Những tấm mía được mời chào hỗ trợ cho voi ăn không thể thấm tháp với khẩu phần ăn hàng ngày. Và cứ thử ngẫm xem nếu bạn vừa phải vác gạo trên lưng vừa ăn thì có nuốt nổi không???" - trích dòng trạng thái của du khách nói trên.

Như Lao Động đã phản ánh, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, 10 con voi nhà ở huyện Lắk cũng đã phải oằn lưng cày ải làm dịch vụ cho du khách cưỡi, kết hợp thưởng ngoạn phong cảnh nên thơ, hữu tình.

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh này thời gian qua "hô hào" người dân hạn chế dịch vụ cưỡi voi và thay bằng mô hình khác thân thiện hơn nhưng thực tế hiệu quả chưa được như kỳ vọng, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ.

Tại những nơi tập trung đông voi nhà sinh sống (huyện Buôn Đôn, huyện Lắk) bà con vẫn khai thác quá mức sức lao động của chúng, bất chấp có một vài con đã luống tuổi, cần được "nghỉ hưu", tịnh dưỡng.

Lý do được họ nêu ra chỉ ngắn gọn là cần tiền mưu sinh qua ngày và chưa nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết của các cấp chính quyền để chuyển đổi mô hình.

Lộ trình chuyển đổi sang mô hình voi thân thiện của tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nằm trên giấy, chưa đi vào thực tiễn sâu rộng (mới chỉ thí điểm - PV). Và dù có bắt tay làm ngay thì cũng không thể một sớm một chiều thay đổi tư duy làm du lịch hàng chục năm nay của các nài voi.

Tuổi thọ của mỗi con voi bằng xấp xỉ với con người. Khi bị đày ải sức lao động quá mức con người cũng chẳng thể trụ nổi lâu dài, khó thọ chứ đừng đến loài voi.

Được biết, từ ngày 1.1.2022, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều (thuộc Nghị quyết 78/2012/NQ-HĐND ngày 21.12.2012) của HĐND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết này nhằm giúp gia tăng cá thể voi nhà ở địa phương và hỗ trợ nhiều hơn cho những chủ voi...

Ngoài việc sớm áp dụng ngay chính sách thiết thực nêu trên thì cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương cần nghiên cứu, áp dụng chế tài xử phạt những trường hợp "cưỡng bức" lao động quá mức loài động vật này nhằm răn đe, từng bước hướng đến việc dẹp hẳn dịch vụ cưỡi voi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động ở Đắk Lắk phấn khởi đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đã trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân lao động ở Đắk Lắk phấn khởi đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đã trở lại doanh nghiệp làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.