Như Lao Động đã phản ánh, gia đình ông Đỗ Văn Long (số 04, tổ 10, phường Nông Tiến) có 92,7m2 đất phải thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Trào đi đền Cấm, TP. Tuyên Quang (theo Chương trình đô thị miền núi phía Bắc). Tổng số tiền được đền bù là hơn 146 triệu đồng.
Mặc dù đã có đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường từ tháng 11.2021 nhưng đến nay, chỉ mình ông Long chưa nhận được tiền đền bù. Gia đình đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Bình - Phó ban quản lý dự án (QLDA) để hỏi về số tiền nhưng chỉ nhận được những lời xin khất.
Ngày 15.6, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Long cho biết: "Sau khi biết báo chí vào cuộc, sáng 10.6, ông Lê Bình và một người của Ban QLDA có đến tận nhà gặp tôi để trả tiền đền bù nhưng không thấy có tổ dân phố và lãnh đạo phường Nông Tiến đi cùng.
Các anh ấy bảo tôi ký nhận tiền đền bù, nhưng khi kiểm tra lại loại đất thu hồi thì ghi là đất ở nên tôi không đồng ý. Tôi thắc mắc sao lại thu hồi đất ở trong khi đất trồng cây nhà tôi còn nhiều. Thực tế chỗ đất thu hồi của nhà tôi là đất trồng cây".
Hơn nữa, đất ở đang được mua bán ở khu vực này với giá khoảng 10 triệu đồng/m2, trong khi cũng là thu hồi đất ở nhưng ông Long chỉ được đền bù 1 triệu đồng/m2.
Theo ông Long, thu hồi đất ở mà lại đền bù với giá đất trồng cây đã là không đúng. Trước khi có phương án đền bù, phía Ban QLDA cũng không thống nhất hay có thông báo về loại đất thu hồi. Việc này sẽ làm giảm diện tích đất ở của gia đình, ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng đất về sau.
Ông Long, năm nay 90 tuổi, bộc bạch: "Tôi là Đảng viên nên phải gương mẫu, ngày trước cũng con đường này, gia đình đã hiến 270m2 đất để mở rộng. Bây giờ nếu Nhà nước vận động, tôi cũng sẵn sàng hiến tặng không yêu cầu bồi thường, nhưng đúng loại đất thu hồi cho tôi".
Hiện gia đình ông Long đã gửi đơn tới Ban QLDA Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc TP. Tuyên Quang. Theo đó nhất trí phần đền bù hoa màu, vật chất kiến trúc và diện tích đo đếm là 92,7m nhưng đề nghị thay đổi mục đích thu hồi từ đất ở sang đất trồng cây lâu năm.
Chiều 15.6, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Nông Tiến khẳng định, phường không nhận được thông tin hay đề nghị nào từ Ban QLDA về việc phối hợp chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông Long.
Vị này cho rằng: "Có phải mua bán đất cá nhân đâu mà mang tiền đến nhà để trả. Về nguyên tắc, khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phải có giấy mời người dân lên trụ sở UBND phường hoặc nhà văn hoá, có sự chứng kiến tham gia của tổ dân phố và chính quyền địa phương. Việc trả tiền như trên rất không bình thường".
Thông tin tới chúng tôi, bà Nông Thị Toản - Phó Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang (kiêm Giám đốc Ban QLDA Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc TP. Tuyên Quang) cho biết, khi có thông tin đã yêu cầu cán bộ của Ban rút tiền để chi trả ngay cho ông Đỗ Văn Long.
Bà Toản thông tin thêm: "Thời điểm thi công, gia đình chưa nhất trí phương án đền bù nhưng vẫn bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đến khi có phương án bồi thường rồi thì cán bộ trong Ban lại quên bẵng đi. Vừa rồi, các đồng chí báo cáo lại là quên không chi trả".
Để rõ hơn về vụ việc, bà Toản hướng dẫn phóng viên liên hệ làm việc với ông Lê Bình - Phó Giám đốc Ban QLDA (người được giao phụ trách quản lý dự án từ đầu). Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ, đặt vấn đề làm việc nhưng ông Bình không có hồi âm.