Người bị xử phạt là ông Nguyễn Bách Lợi - Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai. Ông Lợi bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang khi đi bộ từ trụ sở cơ quan ra chốt kiểm dịch trên địa bàn để nhận hàng hóa.
Trong vụ xử phạt này có hai yếu tố rất hay và rất nên phát huy.
Đầu tiên là người dân đã chủ động chụp ảnh ông Bí thư phường Nguyễn Bách Lợi không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Dân thấy ông Bí thư phường sai là ghi hình và phản ánh đến lực lượng chức năng. Chứng cứ rành rành, chớ có cãi, ông Bí thư phường hay ông to hơn cũng phải tự nhận về hành vi vi phạm của mình.
Vậy đó, người dân nên phát huy vai trò của mình trong tham gia chống dịch, bất cứ ai vi phạm, lấy chứng cứ bằng cách chụp ảnh, quay clip, báo cáo với lực lượng chức năng, xử phạt thật nghiêm.
Cái hay thứ hai là lần đầu tiên ông chủ tịch phường xử phạt ông bí thư phường. Đã có pháp thì phải hành, bất kể người vi phạm là ai, kể cả sếp của mình, mới có thể gọi là nghiêm và minh. Thật đáng khen ông Nguyễn Thanh Tùng.
Từ chuyện Chủ tịch phạt Bí thư phường, dân sẽ thấy, nếu vi phạm quy định phòng dịch thì cán bộ hay thường dân cũng bị xử phạt như nhau, không có chuyện "quan bênh quan" hay "phủ bênh phủ".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chứng cứ rành rành như vậy, ông Tùng không phạt ông Lợi cũng chẳng được, ăn nói làm sao với dân.
Ông Nguyễn Bách Lợi bị xử phạt là đương nhiên, nhưng ông không phải là người dân bình thường mà là Bí thư Đảng ủy của một phường. Hành vi vi phạm quy định phòng dịch của ông Bí thư khác với dân thường là ở chỗ, chính ông phải làm gương, để đốc thúc, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch của chính quyền và của ngành y tế.
Cho nên, xử phạt hành chính là một chuyện, cần phải xem xét xử lý ở mức cao hơn, dân mới phục.
Đối với cán bộ, chức càng cao thì xử lý càng nghiêm để làm gương.