Vì sao chưa xử lý hình sự thanh niên lăng mạ cán bộ phòng chống dịch?

Việt Dũng |

Nam thanh niên bị kiểm tra lý do ra đường, trong khi Hà Nội đang giãn cách, đã bất tuân lệnh còn lăng mạ cảnh sát song chỉ bị xử lý hành chính.

Như Lao Động đưa tin, khoảng 14h ngày 6.8, chốt kiểm dịch tại đầu ngõ 42 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cán bộ công an có yêu cầu kiểm tra giấy tờ của đôi thanh niên nam nữ là H.B.L (SN: 2003, HKTT: huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và B.T.K.L (SN: 2001, HKTT: Thạch Thành, Thanh Hoá).

Khi bị yêu cầu kiểm tra, H.B.L đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ đủ điều kiện để ra đường. H.B.L còn có lời nói xúc phạm, thách thức, chửi bới lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở làm việc và phối hợp với UBND phường xử phạt H.B.L nhiều lỗi.

Theo Công an Hà Nội, sai phạm của H.B.L bị xử lý về hành chính, ngay cả việc anh ta xúc phạm cán bộ cảnh sát. Cơ quan công an cho rằng, hành vi của H.B.L chưa có dấu hiệu vi phạm hình sự như chống đối lực lượng chức năng.

Trong khi đó, tại trụ sở công an phường Thanh Xuân Nam, H.B.L cũng đã nhận thức rõ sai phạm của mình khi ra đường không lý do trong khi Hà Nội đang giãn cách.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã xử phạt 1 triệu đồng ra đường không đúng quy định với thanh niên này.

Ngoài ra, xử phạt các lỗi liên quan đến giao thông trật tự đối với H.B.L tổng mức tiền phạt 925.000 đồng, gồm: Không đội mũ bảo hiểm: 125.000 đồng; Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm: 125.000 đồng; Xe không gắn biển kiểm soát: 175.000 đồng; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích từ 50 cm3 trở lên: 500.000 đồng;

Hình phạt bổ sung: Giữ xe 7 ngày.

Riêng với hành vi có lời nói lăng mạ, xúc phạm... người thi hành công vụ, cơ quan chức năng xử phạt với H.B.L 1.250.000 đồng theo Nghị định 167.

Đối với B.T.K.L, ngồi sau xe H.B.L, bị xử phạt về lỗi không đội mũ bảo hiểm, số tiền 250.000 đồng.

Cả hai thanh niên trên bị xử phạt tổng số tiền hơn 3,4 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc xử phạt H.B.L theo Nghị định 167 là đúng.

Trong vụ việc trên, nam thanh niên chỉ có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nhưng chưa có hành vi dùng vũ lực nên xét tính chất mức độ của hành vi vi phạm, xét về hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính là phù hợp

Nếu hành vi đến mức được xác định là khiến người thi hành công vụ không thể thực hiện được công vụ, nhiệm vụ của họ thì thanh niên này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, trong tình huống trên, người thi hành công vụ vẫn tiếp tục thi hành được nhiệm vụ của mình nên sẽ phạt hành chính theo điều 20 của nghị định 167.

Song, với việc áp dụng chế tài như vậy, người này được xác định là có tiền sự. Việc xử phạt hành chính sẽ ghi vào lý lịch tư pháp.

Luật sư cho hay, lần sau nếu còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc nếu phạm tội thì sẽ được xác định là nhân thân xấu. Khi đó, đối tượng sẽ bị áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn những người khác.

Ông Cường đánh giá, hành vi cho thấy, mức độ nhận thức và đạo đức của nam thanh niên này rất kém, thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực, thiếu lễ độ và thiếu văn hoá.

Nếu với thái độ như vậy, không có sự thay đổi thì lần sau chắc chắn người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên liên tục lăng mạ công an khi bị kiểm tra lý do ra đường

Quang Việt |

Nam thanh niên thuê trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đi xe không biển số, chở theo bạn gái khi bị kiểm tra lý do ra đường đã lăng mạ cảnh sát.

"Thông chốt" bất thành, 3 thanh niên lăng mạ chốt kiểm dịch

Đặng Luân |

Sáng 2.8, thông tin từ huyện An Dương (TP.Hải Phòng), huyện này vừa liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người phụ nữ không được qua chốt còn lớn tiếng lăng mạ lực lượng phòng dịch

CHIẾN PHÚC |

Khi không được qua chốt kiểm soát dịch, người phụ nữ này đã có những lời lẽ nặng nề như: “Tao bảo cháu tao vặt cổ mày đấy”, “Ở cái xóm này mày biết tao là đứa nào không?”...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam thanh niên liên tục lăng mạ công an khi bị kiểm tra lý do ra đường

Quang Việt |

Nam thanh niên thuê trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đi xe không biển số, chở theo bạn gái khi bị kiểm tra lý do ra đường đã lăng mạ cảnh sát.

"Thông chốt" bất thành, 3 thanh niên lăng mạ chốt kiểm dịch

Đặng Luân |

Sáng 2.8, thông tin từ huyện An Dương (TP.Hải Phòng), huyện này vừa liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Người phụ nữ không được qua chốt còn lớn tiếng lăng mạ lực lượng phòng dịch

CHIẾN PHÚC |

Khi không được qua chốt kiểm soát dịch, người phụ nữ này đã có những lời lẽ nặng nề như: “Tao bảo cháu tao vặt cổ mày đấy”, “Ở cái xóm này mày biết tao là đứa nào không?”...