Tháng 6.2018, chị Vân An tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương rồi về quê xin việc. Dò hỏi một số trường công lập thấy mức lương giáo viên mới khá thấp, từ 3,2 đến 4 triệu đồng/tháng trong khi vẫn phải đợi đợt thi viên chức, công chức mới được làm chính thức, chị An đã quyết định lên thành phố lựa chọn trường tư thục để cống hiến.
Thu nhập tại trường tư ban đầu chỉ được 4,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do có thành tích nổi bật đồng thời kiêm thêm công việc phụ trách đoàn trường nên sau 3 tháng thử việc, thu nhập của chị An đã được nâng lên gần 7 triệu đồng/tháng. Dù vậy, mức lương này vẫn không giúp cuộc sống của chị dư giả.
“Dạy ở thành phố trong khi nhà ở quê nên mỗi tháng, tôi đã tiêu tốn 3 triệu đồng chi phí nhà trọ, điện nước, ăn uống và quần áo. Ngoài ra, hằng tháng, tôi cũng phải tự bỏ ra 300.000 - 500.000 đồng mua dụng cụ, đồ dùng học tập hữu ích để dạy học do các dụng cụ này nhà trường không cung cấp” - chị An tâm sự.
Bên cạnh đó, mỗi tháng, nữ giáo viên cũng phải chi thêm 1,5 triệu đồng tiền giao lưu cùng mọi người, xe cộ về quê 4 lần/tháng. Sau khi trừ hết các chi phí, chị An còn dư đúng 2 triệu đồng. Số tiền này, chị chọn tiết kiệm bằng cách tham gia "phường" để tích lũy tài sản cho các kế hoạch mai sau.
Nói về những khó khăn trong nghề, chị An cho biết, dù là trường tư thục nhưng quy chế trường chị công tác còn nghiêm và khắt khe hơn trường công. Sổ sách, chuyên môn kiểm tra thường xuyên, hoạt động ngoại khóa tổ chức rất nhiều. Không những thế, chị An còn phải dạy cả thứ 7, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 6h15', trở về nhà hơn 6h tối. Áp lực từ nhà trường rồi cả phụ huynh khiến giáo viên trẻ như chị vô cùng mệt mỏi.
Áp lực là thế nhưng ở trường tư lại không có những chế độ thiết thực như trường công lập. Có một lần, chị An bị ốm nghỉ 1 tuần, tháng đó thu nhập được 4,5 triệu đồng, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, nữ giáo viên phải vay mượn bạn bè để đóng "phường" tháng.
“Hiện tại, tôi vẫn chưa lập gia đình. Nếu có con vào rồi, số tiền này bỏ vào con hết, không còn đồng dư nào” - chị An chia sẻ.
Chia sẻ thêm, chị An cho biết, ở trường chị nhiều giáo viên thu nhập thấp đã quyết định nghỉ việc để ra ngoài làm. Có tới 20% giáo viên trẻ làm việc chưa đến nửa năm đã nghỉ. Ai thực sự yêu nghề hoặc có chồng làm thu nhập cao mới bám trụ lâu dài để cống hiến.
“Nghỉ nhiều nhất phải nói đến những giáo viên lấy chồng xong, sinh con. Thu nhập thấp, áp lực từ gia đình rồi con cái khiến họ không thể tiếp tục. Người thì vào công ty làm công nhân, người thì về bán hàng, người lại chọn làm trái ngành, chuyển sang công việc văn phòng tại các công ty tư nhân” - chị An nói.
Bản thân chị An cũng đã thử làm thêm công việc online nhưng thu nhập không đáng là bao. Mỗi tháng chỉ được trên dưới 1 triệu đồng do chưa có chiến lược cụ thể, đồng thời bản thân đi làm cả ngày không có thời gian để bán hàng.
Do đó, đầu năm 2023, nữ giáo viên đã quyết định xin nghỉ để chuyển việc...
* Tên nhân vật đã được thay đổi