Phản ánh đến Báo Lao Động, hàng chục hộ dân đang sinh sống, trú ngụ tại khu dân cư số 12, thuộc xóm 9 (thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tỏ ra rất bức xúc, bất bình, bởi từ nhiều tháng qua, hễ sau mỗi trận mưa lớn thì cuộc sống, sinh hoạt của họ lại bị đảo lộn, vất vả trăm bề do nước mưa dội xuống không có lối thoát, gây ngập úng, lụt lội nhà cửa, vườn tược.
Khóa cổng, bỏ nhà vì ngập lụt
Theo dấu thư của người dân, cử tri thôn Lộc Ninh, ngày 26.9, PV Lao Động đã trực tiếp tìm về địa chỉ như đã nêu ở trên để xác minh, tìm hiểu nguyên do sự việc.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những điều mà người dân bức xúc, phản ánh là hoàn toàn chính xác.
Dẫn chúng tôi đến nhà một người dân cổng khóa, then cài, vừa lội nước cao gần bằng đầu gối, bà Phạm Thị Nhi (75 tuổi, trú xóm 9, Lộc Ninh) vừa cho biết, chủ nhà do chán ngán cảnh ngập úng từ ngõ vào đến sân nên đã ra ngoài đầm ở tạm.
"Đấy các anh xem, mưa đã tạnh đến 2 ngày mà nước còn ngập như thế này đây. Chủ nhà họ không chịu được nên đi ở tạm chỗ khác", bà Nhi nói.
Theo bà Nhi, nhà bà và hàng chục hộ dân lân cận với ngôi nhà vừa kể mấy hôm trước, sau khi trời mưa to cũng bị ngập tương tự, cả gia đình từ lớn bé, già trẻ phải dùng máy bơm, hút hết nước vắt ngang đường đổ ra con kênh bên cạnh mới hết ngập.
Bà Đinh Thị Viễn (68 tuổi, trú cùng xóm 9, thôn Lộc Ninh), bức xúc: "Chúng tôi ở đây bao đời nay, vốn hàng xóm láng giềng chưa xảy ra mất lòng, cãi vã lớn bao giờ mà vừa rồi rối rắm hết cả, cãi chửi lẫn nhau. Nguyên nhân là do nước ngập, nhà nọ nhờ vắt ống bơm nước qua nhà kia để tháo nước đi, bùn đất vương vãi. Tình trạng này thi thoảng đã xảy ra mỗi khi có mưa lớn từ mấy tháng qua".
Dân khổ vì lụt, xã vẫn "bình chân"
Theo người dân, lý do dẫn đến sự việc là bởi khu vực họ sinh sống nằm ở góc ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh ĐT.221A đã thi công xong và đường bộ ven biển đang thi công dở dang.
"Do công ty Phương Anh (nhà thầu thi công đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình - PV) đang làm đường, nút giao cắt với đường 221A chưa làm kéo theo chưa làm hệ thống cống, rãnh thoát nước cho bà con. Mặt khác, sau khi đường 221A được cải tạo, nâng cấp thì mặt đường đã được tôn cao lên khoảng 60 phân, như thể bờ be cao hơn nền nhà của chúng tôi khiến nước mưa đổ xuống không có lối nào thoát đi", bà Trần Thị Sậy (65 tuổi), cho hay.
Trước phản ánh của người dân nói trên, trả lời PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Phiêm - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Cái chỗ đấy đường bộ ven biển người ta đang thi công nên trước mắt phải khắc phục dần dần thôi. Tôi sẽ cho kiểm tra lại...".
Tiếp tục trao đổi với ông Vũ Văn Toản - Chỉ huy thi công tuyến đường bộ ven biển Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh, PV Lao Động nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không nắm được gì mà cũng không thấy xã có ý kiến gì cả. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gọi về xã xem cụ thể bà con phản ánh ra sao, cống rãnh như thế nào để phối hợp kiểm tra, xử lý cho bà con".
Trước thông tin phản ánh từ phóng viên, một vị đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình - đơn vị được UBND tỉnh Thái Bình giao làm đại diện chủ đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phương này tỏ ra hết sức bất ngờ, ngạc nhiên.
"Chúng tôi không thấy phản ánh, báo cáo gì, mưa mấy trận trước cũng không thấy gì, nếu nhận được phản ánh thì chúng tôi sẽ yêu cầu khơi thông để thoát nước tạm thời cho bà con ngay. Vì bây giờ đúng là người ta chưa thi công xong... nên nếu đúng như vậy thì nhà thầu sẽ phải khơi, xử lý tạm thời", vị này nói.