Vô tư lấn chiếm Quốc lộ
Hình ảnh được phóng viên Báo Lao động ghi nhận được ngày gần đây tại chợ Cống Đôi, thuộc ấp Đông Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách cho thấy, hàng chục tiểu thương bày trí hàng, để biển hiệu lấn chiếm lề đường và không ít người đặt các thùng hàng xuống cả lòng đường Quốc lộ 1A.
Khi lề đường, lòng đường bị xâm chiếm, người đi bộ buộc lòng phải đi dưới đường, còn xe máy cũng phải lấn sang phần đường ôtô mới lưu thông được. Đáng nói, tại đây không có gờ giảm tốc hay đèn báo giảm tốc, trong khi hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi và người dân qua lại hai bên đường cũng khá đông.
Tại 2 bên đường Quốc lộ 1A đoạn thuộc Ấp Ngọn, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên và đoạn thuộc ấp Xa Mau 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi mua bán tại cũng trong tình trạng tương tự.
Lái xe bất an
Tình trạng trên trên làm cho nhiều tài xế, người lái xe lo lắng, bất an khi lưu thông qua đây.
“Tôi thường lái xe chở hàng nhựa từ Thành phố Hồ Chí Minh về Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Thật sự khi đi ngang các chợ nhóm trên Quốc lộ 1A nói chung chứ không riêng địa phận Sóc Trăng, tôi lo lắng và luôn kỹ lưỡng, giảm tốc độ và chú ý quan sát để tránh xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ địa phương nên quan tâm sắp xếp lại trật tự mua bán dọc 2 bên Quốc lộ 1A để vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường, vừa an toàn cho những người mua bán tại đây nữa" - anh Võ Văn Vĩnh, tài xế xe tải (quê huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) cho biết.
Tài xế ôtô Nguyễn Tiến Nhựt - người thường tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A - cũng bày tỏ quan ngại: “Tôi thấy bà con mua bán lấn chiếm lòng, lề đường như vầy lâu năm rồi nên mỗi lần lái xe ngang mấy khu vực này phải lái chậm và quan sát kỹ lắm. Nhiều lúc cao điểm có đông người đi bộ, xe máy băng qua đường, rồi xe đậu mua hàng lấn ra gần nửa mặt đường cũng khó khăn, nguy hiểm”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ở những khu vực nói trên cũng đã xảy ra một số vụ va chạm, tai nạn giao thông. Ngành chức năng, chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra quân nhắc nhở, lập lại trật tự mua bán dọc 2 bên Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, giải pháp này không khác gì “bắt cóc bỏ dĩa”, sau thời gian không lâu, tình hình mất trật tự lại tái diễn.