Phố đi bộ Hà Nội vắng vẻ, tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Nhiều địa điểm từng là nơi tập trung đông người tại Hà Nội như Công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hoàn kiếm, phố sách 27/12, phố Tạ Hiện… đã vắng bóng người qua lại, không có hoạt động vui chơi, giải trí theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 16.9.

Tại một số địa điểm thường xuyên ghi nhận lượng khách đông đúc như phố sách 27/12 thì hôm nay, số người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, phố đi bộ Hoàn Kiếm dù vẫn được mở nhưng lại vô cùng yên tĩnh trong ngày cuối tuần.

Tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường có trong những ngày cuối tuần đều không được diễn ra. Thay vào đó, hầu hết người dân chỉ đến để đi bộ, tập thể dục trong yên lặng.

Phố đi bộ hồ Gươm trong cảnh đìu hiu, vắng người dân qua lại. Ảnh: Minh Hồng.
Phố đi bộ hồ Gươm trong cảnh vắng người dân qua lại. Ảnh: Minh Hồng.

Người dân Hà Nội khi được hỏi đều ủng hộ quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. Người dân cho rằng, đây là quyết định đúng đắn thể hiện tinh thần sẻ chia của những người ở lại với những người đã khuất trong tai nạn thương tâm trên.

Bà Trần Kim Anh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, vào các dịp cuối tuần, phố đi bộ luôn trong tình cảnh đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Hơn nữa, nơi đây còn tập hợp tất cả hoạt động vui chơi giải trí, hội chợ ẩm thực, quảng bá văn hóa…

“Cứ cuối tuần, nhóm tập xe đạp của chúng tôi đều không dám đi tới khu vực phố đi bộ Hồ Gươm vì quá đông. Nhưng hôm nay, phố đi bộ lại vắng vẻ khác thường để dành thời gian tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini”, bà Kim Anh nói.

Ông Việt chưa thôi đau xót khi biết thông tin về vụ cháy tại chung cư mini phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ảnh: Minh Hồng.
Ông Việt chưa thôi đau xót khi biết thông tin về vụ cháy tại chung cư mini phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ảnh: Minh Hồng.

Đồng quan điểm với bà Kim Anh, ông Tô Xuân Việt (Ba Đình, Hà Nội) cũng cho rằng, việc thành phố tạm dừng các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong 3 ngày từ 14.9 đến 17.9 là một hành động thiết thực và nhân văn. Thành phố trở nên yên tĩnh cũng khiến nhiều người có thể tĩnh tâm tưởng nhớ đến những người đã khuất.

“Tôi rất buồn khi vụ việc xảy ra rất thương tâm. Tôi nghĩ đây là một nỗi đau chung, đặc biệt Hà Nội là trái tim chung của cả nước. Việc thành phố tổ chức tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí không chỉ là một hành động tưởng nhớ, nó còn có ý nghĩa nhắc nhở những người còn sống phải luôn cẩn thận để không xảy ra vụ việc đau thương như vậy nữa".

Đường vào phố sách Đinh Lễ thưa thớt, lác đác chỉ có một vài người dân đi bộ. Ảnh: Minh Hồng.
Đường vào phố sách Đinh Lễ thưa thớt, lác đác chỉ có một vài người dân đi bộ. Ảnh: Minh Hồng.
Hàng loạt các quán bar, địa điểm vui chơi giải trí trên con phố Tạ Hiện cũng đã đóng cửa đề cùng hưởng ứng ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Minh Hồng
Hàng loạt các quán bar, địa điểm vui chơi giải trí trên con phố Tạ Hiện cũng đã đóng cửa để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Minh Hồng.
LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí sau vụ cháy chung cư mini

KHÁNH AN |

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn từ ngày 14 đến ngày 17.9 để chia sẻ sự mất mát của các gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong.

Phố đi bộ thiếu chương trình giải trí, tràn ngập hàng rong và rác thải

HIỆP DƯƠNG |

Chọn phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 2.9, bên cạnh ấn tượng về mùa thu Hà Nội, nhiều du khách cho rằng không gian ở phố đi bộ khá đơn điệu, thiếu các chương trình vui chơi giải trí. Nhiều đoạn đường quanh Hồ Gươm bị hàng rong lấn chiếm, nhếch nhác vì rác thải.

Công nhân thiếu thốn nhu cầu vui chơi, giải trí

Mạnh Cường |

6h35 phút ra khỏi nhà, 18h tối mới về, chị Nguyễn Thu Giang - công nhân may tại Nam Định chưa một ngày nào đưa - đón con đi học trọn vẹn. Sinh hoạt, học tập của con ban ngày tất cả phải nhờ ông bà nội và chồng hỗ trợ.

Người dân TPHCM vật vã lội nước về nhà trong đêm sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM – Mưa lớn từ chiều đến tối khiến nhiều tuyến đường quận Gò Vấp ngập nặng, nhiều người phải vất vả hì hục đẩy xe về nhà trong đêm.

Tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể trạng, tinh thần cho ASIAD 19

MINH PHONG |

Ngay sau khi đặt chân đến Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung hồi phục thể lực, thể trạng và ổn định tinh thần hướng đến trận đấu mở màn tại ASIAD 19.

Người dân Thủ đô "đau đầu nhức óc" vì mùi hôi thối do cá chết trắng hồ Tây

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo ghi nhận vào chiều tối ngày, 17.9, tại khu vực ven bờ hồ Tây (quận Tây Hồ), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào ven bờ hồ đường Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu, Trích Sài, Thanh Niên,… bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người dân tại đây cảm thấy ám ảnh mỗi khi lại gần.

Tin 20h: Đề xuất học thêm biến mất vĩnh viễn khỏi môi trường học đường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.9: Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gợi mở các vấn đề tại Đại hội Công đoàn Thanh Hóa; Muôn kiểu cười ra nước mắt với đồng phục học sinh đầu năm học mới; Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng...

Nhiều tỉnh thành ban hành lệnh cấm dạy thêm, dạy liên kết

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu các trường dừng dạy thêm, học thêm, dạy liên kết với trung tâm bên ngoài dưới mọi hình thức.

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí sau vụ cháy chung cư mini

KHÁNH AN |

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn từ ngày 14 đến ngày 17.9 để chia sẻ sự mất mát của các gia đình có nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong.

Phố đi bộ thiếu chương trình giải trí, tràn ngập hàng rong và rác thải

HIỆP DƯƠNG |

Chọn phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 2.9, bên cạnh ấn tượng về mùa thu Hà Nội, nhiều du khách cho rằng không gian ở phố đi bộ khá đơn điệu, thiếu các chương trình vui chơi giải trí. Nhiều đoạn đường quanh Hồ Gươm bị hàng rong lấn chiếm, nhếch nhác vì rác thải.

Công nhân thiếu thốn nhu cầu vui chơi, giải trí

Mạnh Cường |

6h35 phút ra khỏi nhà, 18h tối mới về, chị Nguyễn Thu Giang - công nhân may tại Nam Định chưa một ngày nào đưa - đón con đi học trọn vẹn. Sinh hoạt, học tập của con ban ngày tất cả phải nhờ ông bà nội và chồng hỗ trợ.